GIÃ TỪ ĐÀ LẠT của ANTH ĐOÀN

Ngày đăng: 7/08/2026 05:00:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé !
Thành phố xa rồi ..lùi lại sau lưng
Hồ Xuân Hương mặt nước gợn lăn tăn
Như tạm biệt khách tham quan ngắn ngủi
                       xxx
Trời se lạnh nhưng lạ sao gần gũi
Giống hôm nào đến nước Mỹ thăm con
Trời mùa Xuân nhưng lại thấy lạnh hơn
Không như ở Việt Nam xuân ấm áp
                      xxx
Bao kỉ niệm ùa về, tim se thắt
Cái lạnh này nhắc lại tuổi còn thơ
Là học trò thường đủ thứ mộng mơ
Mùa đông đến khắp đường đầy màu sắc
                      xxx
Sân trường bỗng rực lên ngời trong mắt
Có màu xanh màu tím lẫn hồng vàng
Giờ ra chơi cái lạnh được xua tan
Còn lưu luyến nên không rời áo ấm
                      xxx
Những ngày qua rong chơi miền đất lạnh
Mặc hai ba áo vẫn chẳng muốn rời
Cái lạnh này sao điệu quá đi thôi
Hoàng hôn xuống sắt se hồn du khách
                       xxx
Rời Đà lạt đêm mưa buồn tí tách
Biết bao giờ trở lại chốn ngàn hoa
Đà Lạt – Sài Gòn gẫm có bao xa
Mà bỏ lở bao năm qua vậy nhỉ!!!
Anth Đoàn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác