KHÔNG ĐỀ 16

Ngày đăng: 22/07/2026 08:50:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thật xúc động từng câu thơ là tiếng lòng nhớ thương người vợ đã khuất, sẻ chia nỗi trống trãi khi âm dương cách biệt, cũng là cách gởi gấm tình yêu sâu nặng của mình cho người vợ đã ra đi không hẹn ngày về. PR

Nức nở âm thầm để tiếc thương

Vợ hiền sóng gió vượt trùng dương

Ra đi không hẹn ngày quay lại

Đau khổ nào hơn đến đoạn trường

 

Mơ màng cứ tưởng mới hôm qua

Lặng lẽ em đi rời khỏi nhà

Vĩnh viễn khuất dần sau hẽm núi

Một trời thương nhớ bóng em xa.

THÁI LÃO

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác