BÊN ĐỒI HOANG MƠ  VỦA DUNG THỊ VÂN

Ngày đăng: 11/07/2026 03:27:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Những cuộc tình trong thơ của Thi sĩ Dung Thị Vân luôn đẹp mãi với thời gian. Dẫu chia xa nhưng tình yêu vẫn thiết tha nồng nàn và không hề oán trách (Quyen Nguyễn)

BÊN ĐỒI HOANG MƠ

Người giờ cách vạn dòng sông

Bỏ ta đứng giữa mênh mông cuộc đời

Người đi về phía xanh lời

Bỏ ta ngồi lại bên đồi hoang mơ

 

Người về – Về với hư vô

Qua cầu là hết bao giờ trả vay

Ta ngồi vẽ chữ mê say

Nhớ xưa xanh đỏ những ngày vàng hoa

 

Người đi cõi lạ bờ xa

Ta ngồi đếm những ngày qua kỷ bùi

Xót xa xa xót bùi ngùi

Người đi cỏ mục có gì cho ta

 

Đêm nay trăng khuyết từ xa

Ta ngồi tự hỏi giang hà về đâu

Nhớ xưa ngọn gió trùng khâu

Ta cùng nhau vẽ bên lầu tình nhân!

DUNG THỊ VÂN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác