VŨ GARDEN Ở NINH HÒA- KHÁNH HÒA

Sáng nay trời nóng quá, muốn tìm một quán vừa mát vừa không ồn ào.
Hồi xưa người lớn tuổi rất ít nói và lớp trẻ là lớp ồn ào nhất. Còn giờ thì ngược lại. Nguòi lớn tuổi, người hưu trí bây giờ rất vui nhộn và nói nhiều. Còn tụi nhỏ bây giờ vào quán im như thóc, mỗi đứa dán mắt vào màn hình điện thoại và không cần biết chung quanh có những ai.

Cho nên sáng nay mình vào quán Vũ – cà phê phong cách Nhật. dành cho tuổi teen. Quán Vũ xưa kia vốn là mấy bụi tre nằm sau lăng Bà Vú ở Xóm Rượu. Nay bụi tre đã hóa thành một quán cà phê phong cách Nhật.
Quán có phòng máy lạnh ,khá đông khách và rất yên tĩnh. Cũng có những vị khách lớn tuổi hơn nhưng họ chọn ngồi ở sân vườn để tha hồ nói và hút thuốc. Đôi khi cũng cám ơn cái điện thoại đã cho mình một nơi yên tĩnh .
LÊ LƯƠNG HUYỀN CHIÊU
h3 Tác giả và cháu
h4 Mỗi em một góc
h5
h6
h7
h8
