RẰM THÁNG TƯ THĂM CHÙA HUỲNH ĐẠO

Ngày Phật đản năm nay 2026, các chùa ở vùng Bảy Núi không làm lớn như mọi năm. Không khí có vẻ trầm lắng. Riêng chùa Huỳnh Đạo ở Núi Sam vẫn duy trì một lễ hội tưởng niệm. Chỉ tiếc là thời gian khai hội sớm và ngắn quá, bà con Phật tử không tham dự được nhiều.
Sáng rằm nắng dát vàng lưng núi
Sơn đạo mây vờn theo bước em
Phượng đỏ trên cành thêm sắc thắm
Dắt tay ta thăm lại chùa Huỳnh.
Chùa Huỳnh Đạo được xây dựng ban đầu năm 1928 bởi ông Ngô Văn Dư tại số 105 Thủ Khoa Nghĩa (nội ô Châu Đốc), với tên gọi là Thiên Khai Huỳnh Đạo. Năm 1966, ông Ngô Văn Dư mất đi, chùa không có sư trụ trì, bà con Phật tử duy trì sinh hoạt như là một Niệm Phật đường.
Năm 1996, Thượng tọa Thích Tôn Trấn di dời chùa đến phường Núi Sam (giờ là phường Vĩnh Tế) , xây dựng mới trên diện tích 12ha và hoàn thành năm 2018 (22 năm!), nổi bật với kiến trúc độc đáo, sang trọng.
Hồi rằm tháng giêng năm nay, tôi có viếng chùa và viết bài ghi nhận, có đoạn:
“Đứng trước bàn thờ chánh của chư Phật, đặc biệt có tượng Bố Đại Hoà Thượng, cao như người thật, đang quảy túi vải lớn. Có lẽ vì chi tiết Bố Đại Hoà Thượng này và các đường nét kiến trúc khác, mà chùa Huỳnh Đạo còn được gọi vui là chùa “Đài Loan”.”
Không biết có phải vì tránh tiếng “chùa Đài Loan” hay không mà hôm nay rằm tháng Tư, pho tượng Bố Đại Hoà Thượng này không còn trong chánh điện nữa. Nếu thiệt vậy thì lão sơn nhân con xin chí thành sám hối với Hoà Thượng tôn quý.
…
Tác giả và phu nhơn
Trái với không gian hơi vắng ở các chùa, Miễu Bà Chúa Xứ Núi Sam đông nghẹt khách hành hương dù rằng ngày chánh vía Bà 23/4 vẫn còn hơn tuần nữa. Đường 91 dẫn vào Miếu Bà Bàu Mướp (vía ngày 19/4) cũng chen chút xe lớn nhỏ, mang biển số xa đổ về. Báo hiệu một mùa vía Bà đông vui cho vùng Bảy Núi.
Trên đường về, vợ chồng già ghé một quán cơm chay 0đ ven đường. Quán rất nhỏ nhưng điều đặc biệt lại là “đồ ăn tự chọn”, chánh hiệu buffet. Bà xã nói, món kiểm thiệt ngon!
Núi Sam 31/5/26
ĐÀO DŨNG TIẾN
h3
h4 Giai nhân trước cổng chùa
h5
