CÓ CHĂNG MỘT THỊ TRƯỜNG BÁO CŨ ?
Hôm nay, ở thành phố Hồ Chí Minh có đến 8 tờ báo giấy đã hoàn thành sứ mệnh làm báo. Những nhân viên báo thì buồn bã vì mất việc, bạn đọc cũng buồn vì đã mất đi thói quen đọc báo giấy mỗi ngày. Những nhà báo lão thành từng viết cho những báo này thì rất tâm tư, do đó lòng muốn giữ tờ báo ngày đặc biệt 30 tháng 6 để làm kỷ niệm. Là bạn đọc tôi cũng phải dặn sạp báo trước 1 tuần để có số đặc biệt này. Khổ nổi , tôi ngụ tại xã Hóc Môn, sạp chỉ bán tờ Tuổi Trẻ nên tôi chỉ dặn được một tờ. Cô bạn tôi cũng thích như vậy, nhưng không dặn trước. Cô nói đi trên đường thì tìm mua, nhưng không có nơi nào còn!

Mua báo để làm kỷ niệm cho mình thì hiểu rồi, tuy nhiên cũng có người mua báo để dành cho con cháu những bé sinh sau năm 2.025. Mấy cháu đó sau này không biết TPHCM có nhiều tờ báo như vậy. Ba má, ông bà kể lại: Thời năm 2026 có rất nhiều báo… chúng nó có thể tin nhưng muốn biết rõ, nếu không có tờ báo cụ thể thì làm sao dẫn chứng?
Ở Bình Hòa Phước – Vĩnh Long có ông Ba Tiểng, thầy giáo chơi sách báo có tiếng, nhà thầy không lớn nhưng không biết cơ man nào là sách báo. Thầy còn giữ được những tờ báo xưa như Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí, Đại Đông Á.. Các báo thời Đệ nhứt Cộng Hòa như Sai Gòn Mới, Sai Gòn Mai, Tiếng Chuông, Đuốc Nhà Nam. Lẽ Sống, Ngôn Luận. . .Ông đều có giữ. Năm 1986, tôi đến nhà thầy, còn đem ra khoe những tờ báo đó mỗi thứ thầy giữ một tờ mà là số ra mắt. Thầy nói, mỗi báo tôi chỉ giữ một măng sét để làm kỷ niệm Con cháu sau này nhìn biết tờ báo đó hình dáng như thế nào !
Hồi tôi viết báo Tài chính tôi có quen với những người suư tầm tem, giấy tờ xưa , vé số cũ, tiền xưa và họ bán cũng rất đắt. Những tem phiếu lương thực ở miền Bắc, dành cho phụ nữ, dành cho người già, anh đều thu lại cả; thậm chí có những như giấy tờ như thẻ học sinh, giấy căn cước cũ đều được trao đổi buôn bán. Tôi chợt nghĩ không biết các tờ báo cũ ngày 30-6 này, về sau có bán được giá hay không, nhưng chắc chắn rằng những tờ báo đề ngày 30 tháng 6 thì có giá trị hơn những tờ báo cũ khác từ tháng 6/2026 trở về trước. Có phóng viên làm ở báo NLĐ phải đi mua vài chục tờ gửi cho các bạn mình để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, chị cũng không thể nào kiếm hơn được trong ngày này. Tự dưng tôi nghĩ nếu có 1 thị trường báo cũ thì, giá trị của nó phải nhân gấp nhiều lần. không thua báo ra mắt đầu tiên. Dân chơi báo trước đây không chú ý đến báo ở Sài Gòn, họ không nghĩ đến chuyện để lưu trữ báo làm tài sản nhưng có lẽ bây giờ thì dân chơi báo cũ bắt đầu đánh giá những tờ báo đó.
Tôi hỏi anh Nguyễn Hiếu Tín nhà sưu tập nhiều thứ đồ xưa, anh cho biết có có đủ nguyên bộ 8 số báo ( số cuối cùng) nhờ có chuẩn bị trước.
Nói về thị trường báo cũ, ở TPHCM thường thì báo cũ đem cân ký, nhưng ở Ha Nội đã có nhà sách Tấn Lộc, Quận Cầu Giấy bán báo Nhân Dân, báo Hà Nội Mới năm 1959, mỗi tờ là 50k (giá bìa 50 xu).
Tôi hỏi em Lê Khanh, nhà sưu tập vé số cũ ở Long An cho biết, năm rồi em mua hụt tờ báo Trắng Đen ngày 28/4/1975 giá bán 1,2 triệu đồng. Em không phải nhà nghiên cứu, tìm tin hay quan trọng gì trong báo mà vì báo có đăng kết quả xổ số KT ngày 26/4/75 (tờ vé số cuối cùng của VNCH) Mà em đang có tờ vé số trúng 2500 Đ (3 con) có tờ báo này cùng với tờ vé số đó thì giá trị vé số được tăng thêm nhiều lần !
Nói chuyện mười năm, hai mươi năm thì lâu quá chứ chuyện bây giờ trên mạng có người giao lưu lại một bộ 8 báo nói trên với giá 150k, như vậy chênh lệch 100k. Thiết nghĩ, người lanh lợi sở hữu tối đa là 5 bộ thôi thì lời được 500k , vui vẻ uống cà phê cười khì thôi chứ giàu có gì !
Báo cũ có cái hay của báo, mà ai có nhu cầu sẽ nâng giá trị nó lên, báo có kích thước quá to không như tờ vé số cũ , con tem cũ hoặc tìền xưa; do đó nhà sưu tập khó mà lưu trữ. Hôm nay tôi mua được 2 tờ Tuổi Trẻ với giá 6.000 đ ở chợ Ba Bầu, hy vọng 2046 tờ báo sẽ có giá 100.000 đ nhưng không biết lúc đó tôi có còn sức khỏe để thu lợi được hay không ?
LƯƠNG MINH
30/6/2026

