LẠC THƯ CỬU TINH ĐỒ VÀ 5 BIA THẠCH MỘC

Ngày 19/5, Lương Minh vừa ở quê lên, được cú điện thoại của nhà văn Ngô Nguyên Nghiểm bảo phải ở yên đó không được ra khỏi nhà. Việc gì mà ghê gớm vậy? – Trưa nay, huynh lên ! Ngô dược sư – chủ nhân Quang Minh dược phòng chỉ nói thế.
Một giờ trưa, nắng chang chang, Ngô lão chạy xe máy đến cầm theo hai cuốn Lạc Thư Cửu Tinh Đồ và 5 Bia Thạch Mộc- một tác phẩm vừa được ấn hành xong đem tăng cho nhà thơ Thiếu Khanh và Lương Minh. Hai bạn già rất lấy làm cảm động khi Ngô lão đã vượt 20 dặm từ Chánh Hưng phường sang Đông Thạnh xã..Tác phẩm dày hơn 300 trang, trong đó có 6 phần. Quan trong nhất là phần IV: Nhận định về 12 tác giả và Tác phẩm Văn Học.
Phần V : Ý kiến của văn nghệ sĩ về Ngô Nguyên Nghiểm.
Sách hay in đẹp do Diễn Dàn Văn Học Trầm Hương (USA) ấn hành. Sách không để giá bán, bạn đọc cần nhắn với Lương Minh, sẽ chuyển thư đến tác giả.
LUONG MINH
Lương Minh- Thiếu Khanh- Ngô Nguyên Nghiễm tại cà phê Trứng cá xã Đông Thạnh
H3 Nhà văn Ngô Nguyên Nghiễm
