CÂU HÁT HUÊ TÌNH CỦA KHÁCH THƯƠNG HỒ

Ngày đăng: 22/01/2026 11:28:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một chiều trời đẹp, khách thương hồ dừng thuyền trên bến sông kia.Thấp thoáng trong sân một bóng hồng, khách bèn buông hai câu hát huê tình thật đáng yêu, làm xao lòng thôn nữ, để rồi bao nỗi bâng khuâng dâng ngập tâm hồn người trinh nữ với ước mơ đẹp cho cuộc đời:

“Gió đưa buồn ngủ lên bờ

Mùng ai có rộng ngủ nhờ một đêm “

 Nàng bèn đáp lời:

Nhà em có máy điều hòa

Mát lành anh ngủ mẹ cha không phiền

Xin mời vui đón anh hiền

Gặp người quân tử ý nguyền em mong

Bao năm tháng đợi chờ trông

Sắt son giữ vững một lòng trinh nguyên

Nếu là một nhịp cơ duyên

Ông tơ bà nguyệt kết liền hai ta

Thương hồ dầu có bôn ba

Mong anh dừng lại kẻo xa cách  lòng.

THÁI LÃO

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác