TƯ ẾCH VÀ HAI LÚA ĐI CHƠI METRO
Ngày đăng: 6/11/2025 08:57:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Sáng nay Tư Ếch tui dẫn Hai Lúa em tui đi Metro Bến Thành – Suối Tiên hết một buổi . Hai chị em vừa đi bộ , vừa đi xe bus , vừa đi metro thiệt là …thể lực . Thiệt ra không phải chị em tui ham vui hay muốn trải nghiệm điều chưa trải mà cốt để nhớ về đời ông bà , đời ba má tui. Những cuộc đời ông bà cha mẹ của tui chưa thấy những điều chị em tui đang thấy .
Metro users đa phần là người trẻ , kẻ trung niên , đi làm , đi học . Từ đầu toa cho tới cuối toa chỉ có hai bà già tỉ phú thời gian tụi tui ,vừa rảnh hơi , dư sức đu metro đi chơi khơi khơi như vô tích sự .
Thiệt ra mấy cái món trên và dưới đất như Metro, Underground , tàu cao tốc …tư Ếch và hai Lúa em tui từng trải nghiệm , từng giải ngố khi đi qua đi lại nơi xứ người . Ếch tui cũng từng mơ ước mấy cái món văn minh under….gì đó có ở xứ mình cho bằng chị bằng em trên đường hội nhập, ngoài cái món… underwears ,ai cũng có!Kể ra bà già tui cũng sướng , tui không còn cái tất bật cơm áo gạo tiền . Vì ‘sự nghiệp’ ráo rục đã xong , sự đóng góp của tui cho xã hội được như chừng ấy là đã về hiu , nhiệm vụ đối với gia đình con cái tui cho là đã tròn ; giờ chỉ còn bổn phận đối với bản thân , và đi chơi thong thả cũng là sự tử tế của tui dành cho tui khi là người cao tuổi.
Người ta nói ở đời không có thứ gì miễn phí , không có thứ cho không ai bao giờ . Nhưng 60 + tuổi ở đây được đi metro và đi xe bus với giá 0 đồng , có miễn phí thiệt à nghen !
5/11/2025
NGUYỄN NGỌC HẠNH
h2 Tác giả chờ xe
h3
h4h5
Tất cả cảm xúc:
Ngoc Hanh Nguyen và 4 người khác
