BƯỚM TRẮNG CỦA LÊ NHO QUẾ SƠN

Ngày đăng: 11/03/2025 11:42:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Với bài thơ năm chữ , tác giả đã nhân cách hóa trước cái chết của nàng bướm. Nghe như khóc than một tình nhân cùng lời hứa :Trăm năm dù lận đận/ Ngàn năm còn thương nhau (LM)

 

 

BƯỚM TRẮNG

Bên bồn hoa cúc vàng

Gió hoàng hôn phơ phất

Này bướm trắng lang thang

Xuống đây cùng hoa cúc

 

Lặng yên cùng lá lục

Lặng yên ngồi bên nhau

Áo em vàng lụa nhạt

Trong nắng sáng, tươi màu

 

Bàn tay đã vùi sâu

Tay còn nghe ngón ấm

Vai về miền yên lặng

Vai nghe vẫn dựa kề

 

Dưới bóng mây nào che

Em nằm tan trong mộ

Dưới trời nào sương khuya

Trăng pha vàng mơ áo

 

Thà suốt đời một ta

Bên trời xa một nấm

Trăm năm dù lận đận

Ngàn năm còn thương nhau

LÊ NHO QUẾ SƠN

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác