BẢN TIN XUÂN CỦA HỘI CGC XÃ VĨNH BÌNH
Xã Vĩnh Bình thuộc huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Giờ là vậy nhưng mai mốt chưa biết thuộc tỉnh nào? Cũng như các xã khác, ở Vĩnh Bình có nhiều tổ chức hội, đoàn. Các hội đoàn lớn như: đoàn Thanh Niên, hội Phụ Nữ, hội Nông Dân, hội Cựu Chiến Binh… hoạt động bình thường và ít nhiều có tài trợ từ ngân sách.
Riêng có một hội nhỏ rất nhỏ, vận hành theo sự chỉ đạo của hội huyện, không có trợ cấp, chỉ có hội phí mỗi người đóng góp 200 ngàn/năm, nhưng nhiều năm qua vẫn âm thầm hoạt động và mang niềm vui đến cho nhiều người.
Tôi muốn nói đến hội Cựu Giáo Chức xã Vĩnh Bình và bản tin Xuân hàng năm của hội.
Dĩ nhiên với tư cách là một hội ái hữu, hội có những hoạt động thông thường: kết nối, gặp gỡ, thăm hỏi quý vị cựu giáo chức của xã, vận động quyên góp tài trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… tạo ra một môi trường để các vị xuân hạ thu đông tứ kỳ họp mặt vui vẻ, lâu lâu chung tiền nhau đi chơi đổi không khí. Như vậy cũng quá vui rồi.
Điều đặc biệt vui hơn nữa, từ 2017 đến nay, với sự cố gắng của chị hội trưởng Nguyễn Ngọc Hà và sự hỗ trợ của bạn bè, Tết năm nào hội cũng có một Bản Tin Xuân, chánh xác là một tờ báo xuân độc đáo.
Cùng với những cây bút gạo cội là thành viên của hội như các thầy cô: Nguyễn Thị Chấu, Trần Thị Huỳnh, Đoàn Kim Phấn, Hữu Dũng…hội cũng mời gọi được sự đóng góp thường xuyên của những người Vĩnh Bình như: Phạm Thu Thảo, Nguyễn Tân, Nguyễn Thanh Tùng…người Vĩnh Bình đang ở phương xa như Huỳnh Tâm Hoài, Phạm Tương Như, những người Chợ Lách như anh Phong Tâm. Đặc biệt là sự góp mặt của các cây viết ở tỉnh khác như: Trịnh Kim Thuấn, Lệ Dung Châu….
Tôi muốn nói thêm một chút về Bản tin Xuân Ất Tỵ 2025. Những bài về “hội vụ” thường lệ thì thôi không bàn tới, những bài còn lại thuộc các lãnh vực thơ ca, tản văn, ký, khảo cứu văn hóa…thiệt sự là những bài viết hay, xứng đáng có mặt trong các tạp chí chuyên nghiệp.
Chẳng hạn như bài Cùng Đồng Hương Du Lịch Tri Tôn của anh Lương Minh, bài Buổi Du Lịch Cồn Én Của Hội Cựu Giáo Chức Vĩnh Bình của anh Trịnh Kim Thuấn là những bài ký văn hóa tỉ mỉ của một nhà nghiên cứu. Bài Nhớ Mãi Tết Xưa – Văn Hoá Việt của Lệ Dung Châu, bài Tết Miệt Vườn của anh Huỳnh Tâm Hoài là những tản văn tràn đầy hoài niệm về không khí Tết Việt. Những bài của cô Nguyễn Thị Chấu, cô Đoàn Kim Phấn, cô Trần Thị Lệ, thầy Võ Văn Thắng, bài Xã Vĩnh Bình Thời Tuổi Dại của anh Phạm Tương Như, bài Vĩnh Bình Trong Tâm Hồn Tôi của Phạm Thu Thảo …đúng là những ghi chép tuyệt vời về địa phương chí của đất Vĩnh Bình. Các bài Thầy Năm Khỏe của anh Phong Tâm, bài Gặp “Già Làng Vĩnh Bình” của nhà báo Nguyễn Tân viết về ông Dương Bá Thế, năm nay 91 tuổi, nguyên kỹ sư khóa 1 Cao đẳng Phú Thọ, trưởng ty Công Chánh tỉnh Vĩnh Bình (Trà Vinh), giờ về quê, góp phần chỉ biểu cho con cháu các lễ nghi văn hóa của người miền Tây: cưới hỏi, cúng đình..là những bài nhân vật chí, viết về những người Vĩnh Bình nổi tiếng.
Đặc biệt, tôi rất thích bài “Sơn Hòa Tự” – Phật Giáo Hoà Hảo của ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng ban trị sự PGHH tỉnh Bến Tre, nếu chúng ta biết rằng từ trước 1975, PGHH phát triển rất mạnh ở quận Chợ Lách, Sơn Hòa Tự lúc đó cũng là văn phòng của Bạn Trị Sự quận Chợ Lách thuộc tỉnh Vĩnh Long nhưng ở ngoài Chợ Lach, giờ dời về Vĩnh Bình, lại là trụ sở ban trị sự tỉnh thì quá vui cho PGHH xã. Bài viết đã góp thêm phần phong phú về tư liệu tôn giáo cho địa phương.
Ban biên tập cũng chọn đăng một số bài thơ. Ít thôi nhưng chất lượng. Thơ anh Phong Tâm, thôi khỏi nói khỏi bàn, bàn thêm khác nào nói phò mã áo đẹp. Tôi thích bài Thăm Vườn của Phạm Thu Thảo. Phạm Thu Thảo xuất hiện nhiều trên Facebook, bài nào của chị cũng mấy trăm, mấy ngàn like. Nghe nói Facebook tính gắn tích xanh cho chị trong quý 1/2025 này. Theo tôi, thơ của chị hay ở chỗ từ ngữ được cân nhắc lựa chọn và đa nghĩa. Thử đọc mấy câu thì “ngộp” liền: bầy cỏ non thiêm thiếp giấc ngủ trưa/…Đất khô rồi mong lắm một cơn mưa/ Con chim hót trên cành in bóng lá/ Ta tìm về vườn cũ lối thông dong/.
Tác giả Đào Dũng Tiến và phu nhân
—
Còn nhiều bài hay không kể hết được. Mong các bạn thông cảm.
Nhưng có một cử chỉ của ban biên tập rất ấm lòng cho người đọc và người cộng tác. Chỉ vài lời cám ơn của ban biên tập ở trang cuối, rất đẹp. Tôi nghĩ người viết lời cám ơn chân thành này là anh Lương Minh, người bạn đời của chị Nguyễn Ngọc Hà. Với kinh nghiệm của một nhà báo già dặn cộng với các mối quan hệ rộng rãi, có lẽ anh là người giúp cho hội CGC Vĩnh Bình duy trì được tờ báo Xuân qua ngần ấy năm.
Mong hội CGC Vĩnh Bình sẽ tiếp tục như vậy sang những năm sau.
Hội có trang Facebook Cựu Giáo Chức Vĩnh Bình. Mời các bạn vào giao lưu.
15/3/25
ĐÀO DŨNG TIẾN
- hình 1: trang bìa Bản tin Xuân 2017,
- hình 2: trang bìa Bản tin Xuân 2025.