SÓNG VỀ ĐÂU ? CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN

Ngày đăng: 9/05/2024 02:37:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Dẫu biết bản chất vô tình của sóng, tính cam chịu của bờ, ấy vậy nhưng tình yêu sóng lúc nào cũng còn mãi, bởi biển trong lòng và sóng ở trong tim.

SÓNG VỀ ĐÂU ?

Đừng như sóng cho đi rồi lấy lại

Xót thương bờ cam chịu sóng đùa vui

Biển vẫn đấy mà nhiều điểu đã mất

Sóng vỗ bờ tràn bờ nỗi nhớ không nguôi

 

Đừng như biển bao la không bờ bến

Chiếc thuyền con lạc lỏng đến bao giờ

Cõi Chân Như ta đi hoài không đến

Cuối đường rồi ngã quỵ giữa bơ vơ

 

Nỗi ưu tư của từng con ốc nhỏ

Có bao giờ biển biết lắng nghe không

Biển trong ta muôn đời là ký ức

Sóng thét gào nỗi nhớ giữa mênh mông

 

Đã bao năm xa lắm rồi biển nhớ

Ta ở nơi này nghe sóng vỗ trong tim

Sông khô cạn nhưng chưa bao giờ biển cạn

Ơi sóng về đâu ? ta vẫn mãi đi tìm.

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác