NHA EM ! CỦA ZULU DC

Ngày đăng: 20/03/2024 10:13:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đoc bài thơ độc giả có cảm tưởng như nghe được tiếng mời chào, năn nỉ của chàng trai  nhiệt tình mời cô em uống nước nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu để chàng chuyển hướng sang vấn đề lớn hơn: Thơ của người chân chính trong thời đại, đất nước .

NHA EM

Anh mời em đi uống nước

Liêu xiêu quán nhỏ bên đường

Tạm xa rời thành phố

Để gần với quê hương

Em như cô Em gái

nhưng trong tâm hồn

Là một người thương.

Uống đi em,

cho cuộc đời thấm ngọt,

Không phải rượu

vẫn cứ men nồng,

hãy biến những cuộc tình

thành ý thơ,

cũng như sống

là trãi những giấc mơ ra giữa cuộc đời!

Đất nước đang trong thời nhiễu loạn,

Thì em ơi,

thơ sẽ chiếu sáng trái tim,

soi đường trí tuệ,

Em cũng thế,

hãy đi theo thơ,

tự tại nhi nhiên như tự bao giờ,

Thi nhân

thơ là hơi thở,

là mầm ươm sự sống cho đời

làm đẹp tháng ngày và nuôi dưỡng tương lai.

Người làm thơ chân chính hôm nay,

xin hãy nâng niu con chữ,

Đừng lay lắt với quá khứ

Mà phải vì cái mới

tốt đẹp cho tương lai !”

Thơ cũng như cỏ dại

Cần có không gian, đất đứng

Thơ còn là nhân chứng

Cho một quãng đời

Trước khi làm thơ

Ta đã là người

Nha em

ZULU DC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác