SỚ TÁO QUÂN

Ngày đăng: 6/02/2024 03:39:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 23 táo Phan Lương về trời báo cáo tình hình của trang nhà Tống Phuoc Hiệp, toàn thể bá quan đều nghe, sau đó bản báo cáo Nam Tào lưu giữ. Lẽ ra, phải đợi Táo về trần, nhưng vì trang nhà muốn biết sớm nên Táo lấy bản sao gửi về đăng cho bà con đọc trước Tết

 

Tháng chạp hăm ba

Táo ta khăn gói

Mủ mão chỉnh tề

Sớ dài lê thê

Suốt trên đường đê

Lòng luôn lo lắng

Dạ chẳng bình an

Nổi sợ ngập tràn !

Bỗng nghe sang sảng

Như tiếng Ngọc Hoàng

” Này Táo Phan Lương

Hãy báo tỏ tường

Trẫm đây được rỏ

Vì cớ làm sao

Chuyện như thế nào

Tình hình Trang Tống

Trẫm đà nghe ngóng

Vì sao vắng bóng

Mấy năm nay vậy ?

Cái mà như vậy ( hử !)

Dạ dạ !

Khải tấu Ngọc Hoàng

Tình hình của Trang

Mấy năm chậm phát

Số lượt truy cập

Thật là sa sút

Dù có lắm lúc

Tưởng như chìm hẳn

Thật là cay đắng !

Cũng bởi thời đại

Công nghệ bốn chấm

Chìm đắm trào lưu

Chơi phây rầm rộ

Từ em trẻ nhỏ

Điện thoại cầm tay

Chấm quẹt ào ào

Đến ông bà lão

Tạo phây kết bạn

Mảnh ghép yêu thương

Chuyện tình vấn vương

hỏi sao không bận ?

Trang nhà lận đận

Cũng bởi chợ phây

Viết gì lên đây

Đăng mau cái rụp

Cần gì cũng có

Nhiều nhà thơ bỏ

Đăng bài trang Tống

Chẳng phải quên bổng

Cũng chẳng nhớ mong

Mà vì tiện lợi

Cái mà tiện lợi ( đó ạ )

Ngọc Hoàng kha khả

” Cho dù là thế

Nhưng mà không thể

Bỏ quên gốc rễ

Của dân nhà Tống ! ( Chứ ! )”

Dạ dạ

Nhà thì có nóc

Con người có gốc

Nên chẳng quên đâu (ạ )

Bác quản Lương Minh,

Phi Rôm tận tình

Cùng nhau chăm sóc

” Bạn bè Trường Tống

Hoạt động trên phây

Lấy đà từ đây

Kéo ngay số lượng

Trang Nhà củng cố

Để không kém phây( đó ạ)

Ngọc Hoàng kha khả

Tay vuốt hàm râu

Coi bề đắc chí

Táo bèn gợi ý

Rất ư nhẹ nhàng

Cái mà nhẹ nhàng

Muôn tâu Thánh Thượng

Mấy năm dịch bệnh

Hoành hành khắp chốn

Gây cảnh tang thương

Lại thêm Diêm Vương

Gọi đòi mấy bạn

Vĩnh viễn ra đi

Phú Thạnh, Cúc Thu

Cả Lần , Trương Phú

Buồn thương ủ rũ

Gạo cội của Trang

Tiễn biệt nhẹ nhàng

Ôi thương  thương lắm !

Giọng như trầm hẳn

” Trẫm rất tiếc thương

Số đà khó cải !

Khanh hãy tâu ngay

Cần gì tỏ bày

Trẫm đây phê chuẩn “

Chỉ chờ có thế

Táo tôi liền kể

Trang nhà Trường Tống

Mới vừa phát động

Viết bài cho báo

Đặc San  Giáp Thìn

Hai không hai bốn

Quãng Trang Lương Minh

Vừa mới đưa tin

Nhà thơ gạo cội

Cây đề Phong Tâm

Gửi liền một mách

Ba bài thơ xuân

Cùng các nhà thơ

Dũng Tiến , Nhật Quang

Bích Hà, Ngọc Hải

Hoài Thương, Văn Thắng

Xuân Xuyến, My Nguyễn

Gửi bài ào ào

Mở đầu phong trào

Vui thôi hết biết ( luôn á)

Niềm vui thứ thiệt

Phải kể các nhóm

Bảy tư, bảy lăm

Thật là vui nhộn

Đoàn kết thương yêu

Họp mặt đều đều

Tíu ta tíu tít

Bạn bè đều thích

Dập đầu muôn tâu

Chợ Thơ bấy lâu

Luôn luôn rôm rả

Vui không thể tả

Ngoài các nhà thơ

Gạo cội của Trang

Phong Tâm – Đức Mạnh

Hoài Thương- My Nguyễn

Thêm Đặng Xuân Xuyến

Với Hoàng Hoài Uyên

Nhiều nhà thơ mới

Táo chưa kể tới

Thơ – Văn dạt dào

Nội dung muôn màu

Làm sao kể hết

Những ngày gấp Tết

Táo chuyển Fax nhanh

Ngọc Hoàng tường lãm

Cái mà tường lãm ( đó ạ )

Ngọc Hoàng nghe tâu

Vuốt chòm râu bạc

Tỏ vẻ đắc ý

” Khá khen nữ táo

Phan Lương trang Tống

Báo cáo tỏ tường

Đáng được nêu gương

Trẫm truyền ban thưởng

Một ly rượu đào “

Dạ dạ

Đội ơn Ngoc Hoàng

Táo xin từ chối

Bởi đường về xa

Giao thông kiểm gắt

Đo  nồng độ rượu

Giam giử bằng lái

Đóng tiền nộp phạt

Là chết tiêu thần ( đó ạ )

Khá khen ! Khá khen !

(Ngọc Hoàng buột miệng)

Á này nữ táo!

Cho trẫm nhắn nhủ

Hai cô Trường Tống

Hồng Khanh – Trí Phạm

Mạnh khoẻ – Cát tường

Trẫm luôn nhớ thương

Và cứ vấn vương

Văn – Thơ cô đấy

Đã lâu không thấy

Đăng bài viết nào

Trẫm vào tìm đọc

Tìm hoài chẳng thấy ( đó nhe )

Sớ tâu đã rỏ

Các táo bình thân

Trẫm bãi chầu à nhe

Nữ Táo Phan Lương

Sau khi báo cáo xong, Ngọc Hoàng chiêu đãi ở Thiên đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác