LẢY MAI ĐÓN TẾT

Ngày đăng: 23/01/2024 09:38:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Lần đầu tiên, khi đã gần 70 tuổi đầu mình mới được tham gia lảy mai để đón tết . Nhớ lúc nhỏ, nhà không có trồng mai , nên tết nào Má cũng biểu qua nhà hàng xóm xin nhánh mai về để chưng trên bàn thờ, cầu mong sự may mắn trong năm mới ! Bây giờ nhà mình trồng rất nhiều mai, sau mùng 10 tháng chạp cả nhà phải huy động mọi người lặt lá từ từ mới kịp! Hồi nào tới giờ mình chỉ biết ngắm hoa , chờ hoa nở , chọn cây đẹp để chụp hình. Năm nay, thấy em trai và mấy cháu vất vả quá , mà cũng thấy vui vui nên mình tham gia . Áo khoác trùm kín đầu, khẩu trang bịt kín mặt vì sợ bị nắng ăn, dù trước đó đã thoa kem chống nắng mấy lớp rồi . Cứ nghĩ lảy lá mai đơn giản lắm nhưng vì trên cành còn nụ hoa xen lẫn nên không khéo sẽ bứt nhầm nụ, do cẩn thận quá thành ra cả buổi trời chỉ lặt được một vạt nhỏ của cây ! Rồi từ từ cũng có kinh nghiệm, năng suất dần tăng lên. Có điều mới làm được một ngày mà hai bắp chân cứng ngắt, bắp tay thì mỏi rã rời vì phải vói lên cao, lưng nhức phải nhờ cháu đấm lung. Buổi tối, tôi nằm sải tay, không biết công việc lảy mai sẽ mấy ngày ! Chắc chắn năm nay mai nhà mình sẽ đẹp rực rỡ vì có công đóng góp của mình , đúng không ?

NGUYỄN THỊ VIỆT

h2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác