CHÙM THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Ngày đăng: 8/01/2024 11:46:05 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Trang nhà nhận được chùm thơ của Đặng Xuân Xuyến (Hà Nội) nhưng bài thơ vừa được viết cuối năm 2023. Đọc thơ anh, người đọc thích thú trước lối chọn từ của anh : đắc giá nhưng chính xác như vê rối lọn tóc; sương thu run rẩy rót xuống thềm. Xin nêu vài điểm còn thì để người đọc khám phá thêm (LM)

 

                   THÁNG CHÍN 

Tháng Chín cuộn tròn hương sữa đêm

Gió Thu vê rối lọn tóc mềm

Tiếng cười rúc rích thi thoảng điểm

Sương Thu run rẩy rót xuống thềm.

Hà Nội, 11 tháng 11/2023

            VỚT VÁT 

Ly rượu đắng lả lơi lời ong bướm

Khói thuốc cay ve vãn chút tình còm

Nhân gian hỡi khéo chơi trò cút bắt

Đắng đót lòng vớt vát chút tình thâm.*.

Hà Nội, đêm 11 tháng 01/2013

             BÓNG.

Đường về xa thăm thẳm

Gió bộn bề mênh mông

Lê gót chân chầm chậm

Bóng đổ dài triền sông!

Hà Nội, trưa 10 tháng 9-2023

 

             GÓT SON

                           – với N.C.H –.

Ờ nhỉ thế mà đã chín năm

Cuộc chơi nhân thế chửa vê tròn

Người từ độ ấy đi ngàn dặm

Có nhớ góc hồ lạc gót son…

Làng Đá, 05/07/2023

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác