ĂN TẤT NIÊN Ở BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 15/01/2024 10:59:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng nay 15/1, Nguyễn Văn Danh gọi điện rủ lên Bình Dương uống cà phê. Tui chưa hề chạy độ như vầy bao giờ dù đường xa cách mấy. Chín giờ rưởi khởi hành từ Hóc Môn, 50 phút sau có mặt tại quán Tầm Vông, nơi Danh thường hay tụ tập. Ngồi đây, gọi điện cho Quân Vương và thiếp, chẳng ai bắt máy chừng nửa tiếng sau mới liên lạc được, hướng dẫn lên nhà bằng định vị Zalo.  Đến nơi, mình thấy ông bạn già Nguyễn Hiếu Học, bác sĩ Nguyễn Như Thạch, những người mê sách vở. Trên bàn là ê hề thức ăn có cả rươu bia để hù đối thủ. Anh Như Thạch thì nói phải biết Lương Minh đến quán cà phê Tầm Vông thì chờ chút hốt lên đây luôn, còn anh Hiếu Học thì bảo, nếu không là ông thì tui dìa rồi. Trưa nào cũng phải có giấc ngủ trưa. Sẳn dịp anh khoe, vừa đi ra Hội Văn Nghệ ôm về 32 cuốn sách “ Dấu xưa đất Thủ” quyển tùy bút-tiểu luận  mới bìa cứng dày 590 trang, được NXB Văn Hóa – Văn nghệ tái bản. Tôi lặng người đi khi nghe thông tin này…

Không nói chuyện sách nữa, Đoàn thị Phú Yên nói từ nay tới tết không biết gặp nhau nữa không ? Thôi thì hôm nay coi như ăn tất niên. Nói xong kéo vô nhà khoe tủ sách mới. Tôi nói ăn tân tủ khác, tất niên khác không nhập cục được nha.

LƯƠNG MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác