THÂN THỊ VÂN HÀ HỌA THƠ LÊ MAI

Ngày đăng: 26/10/2023 08:36:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Lê Mai là cây bút thơ sống ở Daly, San Francisco  là thi hữu của Thân Thị Vân Hà. Lê Mai có nhiều bài thơ gửi cho Vân Hà, nay được Vân Hà họa lại với giọng thơ trào phúng, gửi bạn đọc xem cho vui để biết tài nghệ của chị Vân Hà (LM)

 

MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN 

 

Em tôi má lúm đồng tiền

Cười duyên giữ mãi chẳng liền cho vay

Yêu em từ gặp đến nay

Hững hờ em cứ thơ ngây dáng hiền

Để tôi ôm nỗi ưu phiền

Tình nghèo xơ xác nỗi niềm tương tư

Lên chùa khấn vái tung xu

Quẻ này Phật dạy làm sư trọc đầu

 

Daly 19/10/ 2014

LE MAI

 

MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN 

 

Má tuôi nỏ có đồng tiền,

Phải chi tuôi chộ tuôi liền cho vay.

Gặp Anh từ đó đến nay,

Răng Anh không nóai ? Chia hai nỗi phiền.

Cứ như ông lão nghiêm hiền,

Nào ai hay biết giấu niềm tương tư.

Thì ra Anh muốn mần sư,

Ở chùa mô rứa? Tuôi tu với nào!

 

Hóc Môn 24/10/2023

 THÂN THỊ VÂN HÀ 

 

 

ĂN-TU

 

Cái áo vàng hoa hoét tuyệt vời

Tóc rẽ trên mày những chơi vơi

Răng nanh khấp khểnh tay cầm đũa

Thìa hứng miệng trên miếng sao rơi

 

Gắp miếng gì đây cũng to nơi

Hai hàng răng ngọc cắn đôi rồi

Không lẽ nguyên con cho vô miệng

Thìa đây hứng sẵn, phí của trời

 

Chắc ăn đâu rồi mới chụp thôi

Môi son hơi nhạt, chưa phết rồi

Từ từ nhiều món còn đợi đó

Phố Tầu bụng ấy cũng đầy vơi

 

Daly 20 Oct 2014

LE MAI

 

ĂN – TU

 

Áo vàng quà tặng đẹp tuyệt vời!

Tóc nhuộm mây huyền bay chơi vơi .

Răng duyên hé nụ hoa bừng nở,

Miếng ngon phải hứng, chẳng để rơi!

 

Bánh trắng, nhân hồng, đẹp ghê nơi!

Đũa ngà, muỗng sứ xắn đôi rồi,

Phải để dem thèm tí đã chứ!

Nước chấm thơm nồng ngon quá trời!

 

Phó nhòm đâu đó ghi hình thôi!

Thấm thoắt đã qua chín năm rồi!

Phố Tầu, nước Úc lưu kỷ niệm,

Đẹp quá như ri! Nhìn phải cười!

 

Hóc Môn 24/10/2023

 THÂN THỊ VÂN HÀ 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác