NGÀY GIỖ CHA

Ngày đăng: 6/10/2023 03:57:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Như Không là bút danh của Thầy Nhuận Tâm, trụ trì hùa Lá nhân ngày giỗ cha ở Đà Nẵng có làm bài thơ nhân ngày kỷ niện này, Trang nhà thấy bài thơ làm người đọc xúc động nên đăng lại ở trang nhà hầu anh chị em thưởng thức

NGÀY GIỖ CHA

Con quỳ xuống hôn nghe trong lòng đất

Dấu chân tuổi thơ còn nhảy nhót đâu đây

mẹ nghiêng vai nặng hai đầu sương gió

Cha cuốc một đời lận đận sạm nắng trưa

Ngọn gió hút quẳng con muôn ngã rẽ

Ly hương trôi vạn bến trăm chiều ly khách

Mẹ chờ đợi có khi lòng buồn thầm trách

Đứa con xa quên cả ngọn ngành

Dẫu một đời phụng hiến chúng sanh

Ân mẹ cha một đời con sám tội

gởi niềm thương qua gió mây mấy đỗi

Thăm con đường , cánh diều sáo, luỹ tre xưa

Bốn chị em thảng thốt nắng mưa

Nhìn hương khói quyện vào hồn thổn thức

Lục lạo tìm ùa về trong ký ức

Chạnh lòng thương khuất bóng chở che

Nay về đây ngồi lặng lẽ im nghe

Mẹ đã mất cha phương nào biền biệt

Tiếng mồ côi vang giữa lòng con hối tiếc

Nơi quê nhà con cúi lạy quạnh hiu

Đêm hoang đồi chảy tràn về giai điệu

Nhạc cung đàn hoà tấu báo nghĩa ân

Cảm tạ ae quê nhà cùng đây đó

Thắp nén nhang cầu nguyện bởi thi ca \

NHƯ KHÔNG

Ngày tưởng niệm thân phụ được cung thỉnh quý Thầy về tụng kinh,xa xuôi như : Anh em Đà Nẵng – Duy Xuyên – Quế Sơn – Tam Kỳ – Núi Thành và ae văn nghệ xã nhà, cùng bà con nội ngoại đến thắp nén nhang tưởng nhớ , thay mặt gia đình cảm niệm tình cảm quý vị và ae Đá Hát Trùng Khơi dành cho gia đình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác