ZULU DC TRONG MẮT CÔ GIÁO LÊ THỊ QUỲNH DUNG

Ngày đăng: 23/07/2023 06:51:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Dạo tôi mới vào facebook viết đôi ba giòng trạng thái , tôi có vào trang của nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên giao lưu, bất ngờ tôi có đọc một cái comment thú vị của một người bạn có cái nick nửa Tây nửa ta là Zulu DC. Tôi thấy lạ, chú ý và đọc kỹ những gì anh viết để rồi qua đó cảm nhận đây là một trí thức đọc nhiều, uyên bác, yêu văn chương. Và dường như anh cũng cảm nhận tôi thuộc loại phụ nữ Quảng Nam ưa dang ngay sổ thẳng, nên anh hay chào gọi tôi là : Chào Đà Nẵng. Tôi cười ý vị .Tình bạn giữa tôi và anh nẩy nở từ đó.

tác giả Lê Thị Quỳnh Dung

Tôi theo dõi thì thấy anh viết nhiều thể loại : tản văn, thơ, hồi ký, truyện ngắn, phê bình văn học…Trong các thể loại anh viết , tôi thích đọc nhất là thơ và tản văn của anh, vì ở đây tôi nhìn thấy một tâm hồn trong trẻo qua bút pháp lãng mạn mênh mông . Tôi nói mênh mông bởi dường như vào thơ anh yêu cả cuộc đời. Yêu người mẹ tần tảo, chịu đựng nắng sương. Yêu những đứa em thơ bôn ba chạy nạn trong chiến tranh. Yêu bầu trời nắng vàng miền Trung; yêu Huế là nơi cưu mang anh học hành thời thanh thiếu niên mới chớm biết yêu mà chưa dám ngỏ lời. Yêu những người bạn đã đồng hành cùng anh trong từng giai đoạn của cuộc đời. Và một nội dung không thể thiếu làm nên sức hấp dẫn trong thơ anh , đó là tình cảm vấn vương của anh với một nàng thơ nào đó ở quê hương đất Việt. Anh là người quảng giao trong giới văn nghệ, đối xử ân cần với bạn bè văn nghệ cả nữ lẫn nam, lại hay bình luận những áng văn thơ xuất sắc, đồng điệu với mình một cách thân thiết và trân trọng, cho nên trong giới văn nghệ FB có nhiều nghi án anh yêu cô này, lúc khác yêu cô kia. Đi cho hết tác phẩm của anh, tôi cảm nhận anh chẳng yêu ai hết ngoài người vợ lặn lội gieo neo nuôi cơm tù ” cải tạo ” cho anh 7 năm trường đăng đẳng. Đọc thơ anh viết về luyến ái, với mớ ngôn từ da diết, đằm thắm và có nhiều chọn lựa kỹ càng_ không xưa lắm cũng không tân kỳ lắm, với nhiều hình tượng úp mở, nhiều ẩn dụ, hoán dụ nên thơ, người đọc tưởng như bài thơ anh mới viết cho ai, sau một vài lần hội ngộ, hẹn hò. Đọc cho đến cùng, biết anh có say nắng vài nàng thơ trong mối quan hệ văn chương và có thể trong mối quan hệ giao tiếp thường ngày. Điều này là không thể tránh khỏi ở những thi sĩ lãng mạn lòng hằng yêu cái đẹp. Và chính những cơn say nắng đó chính là chất men nồng nàn cho anh cảm xúc , cho anh viết những dòng thơ đẹp nao lòng người. Tôi cảm nhận gì thì viết nấy , rất chân tình. Mong rằng bạn đọc đi vào thơ và các thể loại văn học anh Zulu DC từng kinh qua, cũng có những cảm nhận như tôi : rất ngỡ ngàng trước cảm xúc mênh mông , sâu lắng ở một người nghệ sĩ cầm súng có tâm hồn đại lượng, bao dung và khát khao hòa bình.

LÊ THỊ QUỲNH DUNG

ZuluDC trò chuyện với Nguyễn Ngọc Hạnh 12c (Nk73) tãi Q.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác