NGUỜI ĐI CỎ CHỚM MÀU NGƠ NGÁC

Ngày đăng: 17/06/2023 12:24:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà báo Lê Đại Anh Kiệt sau khi đọc 2 bài thơ (Tiễn bạn và Quê xa) của Trịnh Bửu Hoài mà viết ra bài thơ này. Ấy vậy mà tựa đề bài thơ không có tựa nên anh Nguyễn Khoa Chiến phải đặt dùm.

NGUỜI ĐI CỎ CHỚM MÀU NGƠ NGÁC

Người đi lá cuốn theo chân bước

Xóa dấu chân son, khuất dáng xưa

Cỏ xanh chớm ứa màu ngơ ngác

Chừ biết tìm đâu bãi hẹn hò

 

Người đi nhẹ hẩng như chiều xuống

Ráng đỏ cuối trời lịm ước mơ

Bìm bịp đổ hồi con nước lớn

Cánh Vạc chao nghiêng lẻ bóng chờ

 

Người đi – lối rẽ – đường xa lắc

Rong rêu phủ lấp lối chân về

Khói chiều, bếp lửa thôi hiu hắt

Tàn tro lạnh lẽo xám hồn quê

 

Người đi bỏ lại mênh mông vắng

Đêm nhuốm màu tang, nắng nhuốm sương

Nhện nối thời gian, rút dây tơ trắng

Giăng cửa phòng không, sợi vấn vương!

LÊ ĐẠI ANH KIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác