ĐI CHÙA SƠN AN

Ngày đăng: 27/06/2023 05:50:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 26/6/2023 , nhận lời mời của Thầy trụ trì chùa Sơn An thông qua anh Lương Minh, mình hăm hở lên đường để dự lễ ” Kỷ niệm 90 năm kiến tạo chùa Sơn An . Tưởng niệm chư vị ân sư , tiền bối hữu công các thời kỳ . Đón nhận giáo chỉ tấn phong Thượng toạ cho đại đức Thích Tịnh Hoà ” . Từ nhà mình, qua cầu chợ Cua , chạy thẳng đường xuống phà Đình Khao , quẹo phải đi theo đường về Vũng Liêm , vừa đến cầu Cái Sơn lớn , nhìn bên tay trái là đường vào chùa.

Chùa Sơn An là chùa khá xưa, tiền thân chỉ là cái miễu thờ đá ông Tà . Qua 6 đời trụ trì nay đến thầy Thích Tịnh Hoà. Thầy cho bày trí kiến tạo lại rất đẹp trong khuôn viên chùa. Bông hoa, cây kiểng rất nên thơ !

Quán cà phê chùa

Đặc biệt , chùa có một cái hồ nuôi cá koi, với hòn non bộ nước chảy róc rách . Bên cạnh đó, thầy cho đặt một xe cà phê và bày mấy bộ bàn ghế tre đan như quán cà phê sân vườn, rất hữu tình ! Thầy Thích Tịnh Hoà còn rất trẻ , mới 48 tuổi đã được tấn phong thượng toạ , Thầy tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM. Thầy nghiên cứu rất nhiều sách báo ngoài kinh Phật, còn có sách sử, sách kinh tế. Đáng chú ý là có cả một kệ báo Tài chính & Thị trừơng đựơc đóng thành tập theo từng quý của anh Lương Minh tặng, đặt ở nơi trang trọng. Thầy thật vui vẻ và hiếu khách, thầy nói:” Cựu học sinh TPH muốn họp bạn ở quán cà phê thì đi đâu cho xa, xin mời đến chùa Sơn An vừa thưởng ngoạn khung cảnh yên bình nơi cửa Phật, vừa thưởng thức cà phê cây nhà lá vườn … nhà chùa thật hoan hỉ !”

Nhiều CHS Tống Phước Hiệp đi chùa

Hôm nay, Phật tử về dự quá đông, mình được gặp các bạn cùng khoá TPH74 như Mi Sênh từ SG về ( trong nhóm từ thiện của y bác sĩ BV Nguyễn Tri Phương ), Hồ Phấn , Tuyết Nga , bạn Huyền ( 12 A2 (NK74) 48 năm mới gặp lại ): được gặp nhà thơ Phong Tâm ( Chợ Lách ), nhà văn Ngô Khắc Tài đến từ An Giang , Nhà thơ Thái Hồng , nhà văn Hồ Tỉnh Tâm, NB Nguyễn Trong Dũng (VL), Hôn nay cũng gặp các đàn em Mỹ Duyên ( con thầy Liêm dạy nhạc ), Lương Ngọc Hải , Lương Nguyệt Hồng , Kiều Phương ( Đồng Tháp), và còn nhiều bạn nữa mình không nhớ tên ! Đến chùa được quý Phật tử tiếp đãi rất nồng hậu. Mới tới , được đãi cà phê hoặc nước sâm. Dự lễ xong, được dùng buffet chay với quá nhiều món ăn mà món nào cũng ngon, hấp dẫn ! Xong tiệc, anh Lương Minh định kéo nhau ra quán cà phê Windos làm tăng II , nhưng thầy mời ở lại , uống tại chùa thích hơn !  Thế là cả bọn quay vào uống cà phê chùa một lần nữa. Tàn cuộc, định về thì thầy trụ trì lại mời qua phòng khách tiếp đãi thêm một chầu đậu hủ non nước dừa rất tuyệt, nên dù đã no nê mình vẫn cố ăn thêm, để về nhà khỏi tiếc ! Sẳn đây nhắn gửi bạn nào tới đây muốn viếng chùa , thăm Thầy , uống cà phê thì hú mình với nhé, Rất sẳn lòng làm hướng dẫn viên!

NGUYỄN THỊ VIỆT

NK74.

Tác giả đi chùa

Báo Tài chính & Thị Trường đóng bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác