MƯA KHỎA THÂN GIỮA BỤI TRẦN của Dung Thị Vân

Ngày đăng: 27/05/2023 08:51:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Mưa khoả thân” độc đáo lắm, nó sẽ khai mở cho rất nhiều ý tưởng về ngôn ngữ mai sau. Bái phục tác giả, cơn gió dịu hiền mà năng lượng của bão tố (Zulu DC)

 

MƯA KHỎA THÂN GIỮA BỤI TRẦN

Mưa khỏa thân – giữa bụi trần

Giọt như khóc – giọt phân vân kiếp người

Bên này mưa có biếng cười

Bên kia mưa ngủ quên lời yêu thương

Em khuấy mưa – giữa vô thường

Anh giam câu hứa dặm trường lụy mưa

Lời mồ côi – ủ mầm xưa

Trói mưa trần trụi người chưa thấy về

Mưa lay gió cả bốn bề

Đông tây nam bắc nhiêu khê ơi buồn

Giọt sám hối – giọt trào tuôn.

Cho anh nợ một giọt chôn mộ tình.

DUNG THỊ VÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác