GIẢI MÃ của Lê Chi Lan

Ngày đăng: 25/04/2023 10:35:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
GIẢI MÃ.
Anh ấp úng lý giải đời bằng thứ ngôn từ lý trí
Thơ nặng như tiếng nghiến bánh toa tàu
Rồng rắn kẽo kẹt những mắt xích được gọi là logic
Phúng dụ mang dao kéo chỉnh hình.
***
Anh có khi nào lắng trái tim mình thuần cảm xúc
Thuần yêu thương tự sâu thẳm con tim?
Vầng trăng có tự khi em và anh chưa có
Chưa có ngôn từ chữ nghĩa gì đâu
***
Ngôn ngữ trăng vạn loài say đắm
Mặt trời cũng từng trong mắt người yêu nhau
Chói chang đấy bao điều khó nói
Tim yêu đâu chỉ nói bằng lời.
***
Dòng cảm xúc hóa vào ánh mắt vào lời ca vào cả điệu hò.
Và từ đó thơ mang một diện mạo
Thứ rượu hồn ai cũng muốn đắm say.
***
Thơ uyển chuyển rung trong giai điệu. Trong ngôn từ đẵm sắc thanh hương.
Thơ mộc mạc như đời vẫn vậy. Như nếp hương thơm tự trong hồn
Mẹ yêu cha từ những cái nhìn. Lời chẳng nói chỉ thần giao cách cảm
Họ yêu nhau trọn vẹn ân tình.
***
Chẳng đắn đo nhiều họ trọng làm hơn nói
Hiểu tình yêu qua nghĩa nhân
Hiểu quê hương từ cộng đồng làng xóm
Đứa trẻ thuộc ca dao trước lúc đến trường.
***
Em và anh cũng từng như thế
Từng là đứa trẻ biết hát ru.
Câu thơ ngấm trong từng ngụm sữa mẹ
Thành em và anh và cả quê hương.
***
Cứ như thế ta trọn con đường trọn niềm tin mà chẳng vì cao thấp
Lý giải nào cũng không vượt nổi yêu thương.
Ta vì nhau sông sẽ bắc nhịp cầu
Đường ngắn lại nhường cho ý chí
Trời rộng hơn khoảng xanh ấy là hồn.
***
“Văn là người” cha ông mình bảo thế
Thứ tha đi sẽ được thấy an lành
Đạo lý ấy tầng tầng nghĩa nghĩa
Nằm trong thành ngữ có phúng dụ gì đâu.
***
Từng lớp ngôn từ tạo thành vòng xoáy
Chở tâm ta trĩu nặng suy tư.
Trong bài hát lời thơ tải nhạc
Vút cánh bay rồi đậu giữa hồn người.
***
Tầng tầng nghĩa tầng tầng ý thẳm sâu vời vợi.
Thơ và đời luôn có trong nhau.
Những ẩn ý nằm trong con chữ
Người xưa gọi là “ý ở ngoài lời.”
Lê Chi Lan.SG 19/4/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác