THƯỞNG ÁNH TRĂNG XUÂN của Huỳnh Bảy

Ngày đăng: 29/01/2023 10:17:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
THƯỞNG ÁNH TRĂNG XUÂN
Mây bay khuất núi lâu rồi
Sao ta mãi đứng, mãi ngồi bên hiên
Ánh trăng vằng vặc chao nghiêng
Tắm ánh trăng ngà miên viễn nỗi riêng
* * *
Gió lay cành lá chẳng yên
Để đêm xao động thuyền quyên dạ bời
Trăng về trên phố gọi mời
Hàng cây nghiêng bóng ngỏ lời yêu thương.
* * *
Lời trao còn mãi vấn vương
Con đường quen thuộc yêu đương tình nồng
Đêm trăng thắp lửa cánh hồng
Trăng tà xế bóng cho lòng tương tư
* * *
Gió ơi, nhè nhẹ thư thư!
Cho ta gửi gió ưu tư xa rời
Đưa tay góp nhặt phận đời
Vỗ về mây xám suốt đời lang thang.
29/1/2023
Huỳnh Bảy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác