Ngày thứ ba ở Bali

Ngày đăng: 12/01/2023 08:30:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Đang ngủ ngon lành đồng hồ ré, 5g sán. Nằm nướng lại ngủ đến 5.40 nhờ điệu nhạc báo thức lập đi lập lại. Xe hẹn 6.30 , thế là mọi việc phải nhanh nhanh
Ra khỏi khách sạn trễ 10 phút, không kịp ăn sáng nơi ks
Tới bến cảng 7.15 . wow ! Bến cảng hiện đại, trật tự, rất nhiều tàu nhưng soát vé hết tàu này mới đến tàu khác, không có cảnh chen lấn. Hai mẹ con mua croissant ăn sáng trên xe di động . Vào cảng đúng 8g, qua 2 chặn quét mã QR để soát vé, lên thang cuốn rồi xuống thang cuốn , bến cảng thể hiện đẳng cấp quốc tế dù Bali chỉ là một đảo của Indonesia. Cầu tàu cũng dài và rộng rất an toàn . Cả chục con tàu nằm đợi khách . Dân Bali có ý thức bảo vệ môi trường rất tốt , đường phố sạch và xanh, không thấy thùng rác nào bị quá tải đầy rác như quê tôi. Cũng không thấy các bao rác nằm chỏng chơ ngoài đường. Tuyệt hơn nữa là họ không xài bao nylon , tất cả bao bì , hộp đựng thức ăn đều bằng giấy . Tôi chưa biết họ sẽ đựng thức ăn lỏng trong đâu , Philippines cũng không sử dụng bao nylon , chỉ có VN mình cái gì cũng bọc nhựa…
Đúng 8.30 tàu chạy thật êm , gió biển thổi vào quá mát nên Ali ngủ khì
Gần một tiếng sau , tàu cặp bến đảo Nusa Penida , đón chúng tôi là tài xế trẻ rất dễ mến , chạy theo đường đèo uốn khúc, rất nhiều cùi chỏ làm tôi nhớ đèo Hải Vân . Núi một bên và biển một bên , tài xế vẫn lái vèo vèo lên dốc xuống dốc , có những lúc xe chúi nhủi trút xuống đáy như chơi cầu tuột , phải khen tài xế nơi đây có tay lái lụa , tôi nói nước tao có đèo Hải Vân cũng nguy hiểm như vầy nhưng đẹp hơn nhiều
Đảo rất rộng , từ bến cảng đến tree house mất 2 giờ chạy xe. Chúng tôi phải lội xuống cả trăm bậc thang bằng đá , mỗi bậc cách nhau gần nửa mét . Chịu cực khổ để làm gì ? Để có nhiều ảnh độc đáo chụp trên ngôi nhà cheo leo giữa biển và nhìn hòn kim cương cùng sóng biển bạc trắng giữa làn nước xanh , thật đẹp. Lúc trèo lên mới ớn , nắm tay Ali để trèo lên từng bậc , phải nghỉ mệt hai chặn , nghe tim đập thình thịch và há miệng thở hào hểnh ….
Điểm kế là Diamond beach. Nhìn xuống đáy thấy sóng biển vỗ bờ văng bọt trắng xoá thật mê ly nhưng chỉ có tuổi trẻ mới dám xuống thôi . Đi hết các bậc thang rồi phải đu dây trèo trên vách đá mới xuống được. Nhưng biển quá tuyệt vời , khi leo lên mặt Ali đờ đẫn vì quá mệt và quá nguy hiểm, Ali nói ,mẹ ơi , đẹp như thiên đường vậy đó . Tôi hỏi lại , thấy thiên đường chưa mà biết đẹp …
Điểm thứ ba là Khelingking , tảng đá nhô ra biển giống sóng lưng khủng long, người ta đến rất đông vì chụp hình thật đẹp . Tôi không dám ngồi một mình thả chưn xuống vực vì run và nhát , phải ngồi kế Ali để vịn cho yên tâm . Trời nắng chói chang mà vẫn dầm mình trong nóng rát để có hình . Có ai mắng những người nơi đây là những kẻ điên rồ ?
Điểm thứ tư là broken beach , tự dưng giữa biển , tảng đá vôi lủng một lỗ chà bá , vô tình tạo thành ảnh đẹp. Đoàn người lên xuống như trẩy hội , mấy đứa phương tây trai cũng như gái cỡi trần trùi trụi khoe cái lưng ăn nắng đỏ lòm . Nghe nói tụi tây ra nắng da đỏ lên sau đó lại trắng bóc như cũ . Nên họ thích phơi nắng . Còn phụ nữ VN lại sợ nắng , sợ đen da không đẹp ….
Cuối cùng là hồ vô cực , hồ thiên nhiên lọt vào cái khe cạnh biển, chung quanh đá vôi lởm chởm và chập chùng , nắng nóng mà họ vẫn đi nườm nượp . Có lẽ người già như tôi là ngán ngẩm. Tự dưng thấy buồn vì mình đã chia tay với những trò leo trèo của tuổi trẻ …
Bác tài rất dễ thương và có trách nhiệm, nhắc nhở chúng tôi trở về sợ trễ tàu . Xe lại phóng vun vút trên đường đèo từ tây trở về đông mất cả tiếng đồng hồ . Đảo này cũng thật rộng , đường đi toàn là đèo uốn lượn quanh núi . Dân đảo cũng hay , gắn cả đời nơi đây
Tàu về lại Bali mất cả tiếng đồng hồ. Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cầu kinh của tính đồ , giọng ngân nga lên xuống của người đạo Hồi và cảm thấy vui khi hoà vào dòng người xuôi ngược , xe cộ tấp nập lúc 7 g tối chẳng khác Sg
Bali là một tỉnh của Indonesia, vừa hiện đại , vừa cổ kính rêu phong, trên đường đi đền thờ lớn nhỏ rất nhiều và các tượng thần được quấn vải quanh mình . Hôm nào sẽ tìm hiểu ý nghĩa , dân Bali hiền lành, nhiệt tình , cụ thể là hỗm nay đi với 3 tài xế , tuổi hai mấy thôi , mà em nào cũng rất dễ thương, vui vẻ , tận tình
Nhất là các điểm du lịch không có cảnh chèo kéo khách , không có người bán vé số , chưa thấy người xin ăn .Bali là vùng đất đầy tâm linh , tôi thấy vật phẩm để cúng kết trong lá dừa , bông hoa rứt từng cánh nhỏ chớ không cắm trong bình như dân mình . Có dịp , tôi sẽ chụp hình các mâm cúng của họ cho mọi người xem nhé
Ngày mai đi Ubud , sẽ đến tắm ở đền suối thiêng . À , hôm nay đem đồ tắm mà chưa được tắm do không có thời gian . Hèn gì thấy mấy con đầm kéo nhau ngủ đêm ở đảo , chắc muốn tận hưởng chuyến du ngoạn hấp dẫn đây mà ….
Hồ An Nhiên
H1
H2
H3
H4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác