Ngày cuối ở Bali

Ngày đăng: 15/01/2023 11:17:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Khởi hành từ 4 g sáng , (đi chơi cực ghê chưa ), xe chạy 2 tiếng tới Ubud , Bali
lớn gần gấp 10 lần Phú Quốc nên từ điểm này qua điểm kia mất nhiều thời gian như vậy .Điểm đầu tiên là đền Lempuyang , mua vé xong phải quấn xà rông lên đền . Nơi đây còn theo xưa , phụ nữ tới tháng không được vô đền , các kiểu chụp hình không đá chân lên cao . Xe điện đưa khách lên đền tận trên đỉnh núi , mới bước vào có người vẩy nước thánh lên đầu . Giống như tree house hôm qua , đến đây phải bắt số để chụp hình vì đoàn người xếp hàng rồng rắn phía sau . Bây giờ tôi mới hiểu , sở dĩ phải đi sớm vì đến nơi là 6g , đã bắt số 24 rồi . Đi trễ hơn nữa , có khi chờ gần 4 tiếng đồng hồ mới tới lượt mình ( chụp hình thôi mà , sao đông dữ vậy ). Lần quần chụp xong đã 8g, Ali nói , mẹ thấy hông , muốn chụp hình này , đi từ ks đến đây đã 4 tiếng ….
Đối diện với đền là cổng trời ( the gate of heaven) , có thợ chuyên nghiệp chụp phản chiếu bóng người ( hôm trước tại handarra gate chụp phản chiếu cảnh nhưng không thấy bóng người), phía sau cổng là ngọn núi lửa đang mù sương sáng sớm . Ngộ thiệt, chụp ở cổng trời nhất định phải có ảnh nhảy lên mới chịu
Chúng tôi qua Mantor Ganga , khu vườn của vua chúa khi xưa . hai bên là hồ nước to với các vòi phun, tạo nên âm thanh vui mắt . Hai cây cầu cổ xưa chạm rồng , Ali nói các nước Đông nam Á đều có hình rồng , chứng tỏ thời xưa có rồng thiệt . Trong 12 con giáp mình cũng có rồng . Thẳng vào trong bệ thờ có 2 kỳ lân chầu và 2 thần giữ đền , mặt mày hung tợn nên tôi không dám vào , cảm thấy sợ sao sao đó
Bali rất rộng lớn , bác tài nói muốn chạy xe theo viền chu vi quanh đảo phải
mất cả ngày mới hết . Từ điểm du lịch này đến điểm du lịch kế tiếp phải mất hơn cả tiếng đồng hồ . Bali là vùng đất thần linh , mọi người hết lòng cúng bái và cầu nguyện , nhà nào cũng có trang thờ trước sân , quay ra đường, huyền bí và trang trọng , giống cái miễu nhỏ trên cây cột để trước nhà như ở Thái Lan . Những ngày tôi đến đây trúng ngay lễ hội nên hai bên đường, đi đến đâu cũng thấy dựng đầy cây Penjor , giống cây nêu ngày tết của ta , nhưng đẹp hơn rất nhiều, trang trí bằng lá dừa màu vàng được kết lại . Đến thác Tibumana , đường xuống thác gần giống như Dambri, hai bên cây lá xanh tươi rất đẹp mắt Thác nằm rất sâu , tiếng nước đổ rào rào rất hùng vĩ, những cặp đến chụp hình hôn nhau trước thác ( làm tôi cũng thèm , hi… hi… )Nhìn thác liên tưởng Đà lạt nhưng nơi đây vẫn cây lá xanh tươi , vẫn vách núi cheo leo , vẫn thác nước cao đổ xuống nhưng vẫn mang nét đặc thù Bali không giải thích được
Sảng khoái nhứt là đi đền thiêng Holly temple. Đền thờ thần Venus , ngài sáng tạo nên nguồn nước thiêng . Mọi người hứng cho nước chảy từ trên đầu , xuống mặt và khắp nơi trên cơ thể . Khoảng 10 vòi dẫn nước suối ra rất mạnh , lúc xuống hồ nước rất lạnh , lát sau mới quen . Nam nữ gì phải quấn xà rông khi tắm , nam thì được ở trần . Nhớ phải chừa ra 3 cái vòi không được hứng nước vì chừa cho người chết .Mấy ngày nay , đi đâu cũng xếp hàng chờ đến phiên mình rất lịch sự và trật tự , ngay cả chụp hình . Nhớ Ba Du dặn rải bông trên hồ cho đầy ma mị nhưng khi mọi người cùng tắm , không khí linh thiêng, trước khi cho đầu vào vòi hứng nước ai cũng kính cẩn cầu nguyện , nên tôi cũng hông dám rải bông , không biết có ảnh hưởng mọi người không. Thế là thiếu kiểu ma mị rồi nha Ba Du
Ngộ lắm , không biết do nước suối quá tinh khiết ( lúc đầu mới xuống nước lạnh ngắt )hay là nước suối thiêng đã gột rửa những năng lượng xấu trong người, cả tôi và Ali đều thấy lâng lâng , nhẹ nhàng , thoải mái , trong người tràn đầy năng lượng.Ali nói , hỗm nay chỉ có chỗ này làm con thích nhất , tôi nói , mẹ cũng vậy . Mọi người đến Bali nhất định phải đến hứng nước ở đền suối thiêng nhé ( Holly temple) thấy tên đền nhớ chị Holly Nguyen quá
Hơn tiếng đồng hồ nữa chúng tôi đến Alas để chụp hình với ruộng bậc thang, trên xe nhìn xuống thấy không đẹp so với ruộng bậc thang Hà giang hay Cốc lết gì đó , tôi và Ali quyết định thay vì tốn tiền mua vé vào cổng, hai mẹ con tìm quán ăn có view đẹp gần đó để vào . Đẹp thiệt , các cột đều là những ống tre khổng lồ rất phong cách , vật dụng đều dùng nguyên vật liệu địa phương như chén , khay đựng …. chế tạo từ dừa , thức ăn không tệ , cảnh rất ok , phục vụ rất khéo , làm khách hài lòng . Nhân viên lúc nào cũng cười tươi, nhiệt tình, đứng chờ xem khách có cần gọi gì thêm Ngẫm nghĩ lại cảnh trí VN mình rất đẹp , tiếc là thiếu đầu tư và văn hoá , làm cho khách du lịch một lần đến rồi nói không bao giờ trở lại
Mất 2 giờ để xe chạy về ks . Gần 7 g tối , hai mẹ con tiếp tục thả bộ ra biển, khoảng 10 phút . Khu Kuta , thủ phủ của Bali về đêm không khác gì Sg , ánh đèn màu rực rỡ , các quán bar , coffee , nhà hàng , khu hải sản …. dập dìu người đi chơi đêm , có quán có cả nhạc sống . Chúng tôi vào một sân bày bàn ăn ngoài trời , khi bước vào nhân viên gõ cái ben vào cái nắp bằng đông thật lớn , rồi tất cả nhân viên ( khoảng 6,7 người ) múa theo điệu nhạc , động tác đơn giản rất vui , như chào khách , làm tôi cũng phấn khích . Vui quá , không khí nhộn nhịp vào đêm , giá thức ăn quá rẻ so với mấy ngày nay , toàn là thực đơn tây tàu đủ hết , ăn ngon , chỗ vui , có lẽ họ lời nhờ đông người , tôi thấy cuộc sống thụ hưởng như thế này quá tuyệt
Chỉ tội nghiệp mấy con ngựa kéo xe trên đường , 9g tối còn chưa được ngủ , mặt đeo những miếng da che mắt , lưng mang càng xe nặng nề để chở khách , lòng thấy buồn cho kiếp lưu đày …
Bali về đêm rất rộn rịp , hào nhoáng , rực rỡ và mang nét đặc thù địa phương không lẫn với nơi nào khác . Du khách thụ hưởng bên thức ăn , rượu , âm nhạc , cocktail….bên cạnh những người dân mưu sinh về đêm … cuộc sống vốn đã không công bằng
Chúng tôi về ks , sáng mai sau khi ăn sáng sẽ ra biển tắm . Trưa trả phòng bay về Sg để kịp đưa ông Táo về trời .Đi Bali mà không tắm biển sẽ tiếc và thiếu đó mọi người ơi .
Với phụ nữ , đi biển là một cách tàn phá dung nhan nhanh nhất , lỡ yêu biển rồi nên xấu đến mấy , tôi cũng mặc kệ . Yêu và thích là tất cả , hi… hi…
Thế là chấm dứt chuyến đi Bali 5 ngày bốn đêm , cám ơn mọi người đã ủng hộ , xem hết cuộc hành trình
Hồ An Nhiên
                                                                            H1
H2
H3
H4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác