NGÀY CUỐI NĂM của Huỳnh Kim Ngọc

Ngày đăng: 21/01/2023 09:55:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
NGÀY CUỐI NĂM
giữa phố đông.Ngày cuối năm vội vã
thấp thoáng dáng người tay nhấc nhành mai
em ngu ngơ cứ hoài lòng mong đợi
sợi nhớ thương đã cũ kỹ hao mòn
rồi từ đó ta lạc nhau biền biệt
tóc phai theo da diết nỗi buồn
chầm chậm thôi xếp lại ngày tết cũ
bâng khuâng ơi.. sao em mãi nhớ người
Huỳnh Km Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác