NGÀY CUỐI NĂM

Ngày đăng: 22/01/2023 10:10:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ Ngày cuối năm của L. Mai ở Hoa Kỳ đã được chị Thân Thị Vân Hà họa lại. Cái hay của Vân Hà làm đúng thời điểm, nói khác hơn là nhanh và chỉnh

NGÀY CUỐI NĂM

Chỉ còn lại mong manh tờ lịch cuối
Hết năm rồi nghe nuối tiếc điều chi?
Qua một năm đã làm được những gì?
Đời trôi chảy… thời gian đi và đến…
Có những điều hoàn thành như ước nguyện
Nhưng cũng còn những chuyện chẳng được vui
Quy luật thôi…có cay đắng ngọt bùi
Cùng nhìn lại… và mỉm cười lặng lẽ

 Năm Nhâm Dần xin vẫy tay chào nhé!
Biến động nào rồi cũng sẽ trôi qua
Mong bình an luôn đến với mọi nhà
Chúc hạnh phúc an khang…năm Quý mão
San Francisco 21 January 2023
L.Mai

NGÀY CUỐI NĂM 

Chưa hề xé tờ lịch đầu hay cuối,
Ngày giống ngày đâu thắc mắc làm chi?
Cám ơn đời đã ban tặng những gì,
Khi thức giấc chào bình minh lại đến.
Dù buồn vui vẫn mừng mình còn sống,
Cõi vô thường để trả nợ trần gian.
Nhìn trời xanh, hoa nở, chim hót vang.
Dù cô độc vẫn thấy mình hạnh phúc.

Nhâm Dần đi không bùi ngùi đưa tiễn ,
Quý Mão về thêm tuổi chẳng hề vui.
Còn gặp nhau là hạnh phúc lắm rồi!
Vẫn xướng họa hâm tình người ấm áp.

Hóc Môn 21012023
30 tháng Chạp Nhâm Dần
THÂN THỊ VÂN HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác