Bali, ngày thứ hai

Ngày đăng: 11/01/2023 11:12:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Chúng tôi ăn sáng ở khách sạn thật nhanh để đúng giờ hẹn, bác tài đã chờ sẵn ngoài sân. Xe đến điểm hẹn đầu tiên là Handara Gate, khách chụp hình phải xếp hàng chờ sau khi mua vé 30 rupia/ người. Đến đây tôi mới biết, thợ chụp ảnh để một cái kiếng phản quang sau điện thoại, dưới camera để có ảnh mà trước kia tôi tưởng chiếu lung linh trên hồ nước . Ali sức trẻ nhảy lên cao để có cảm giác Yomost. Không biết ai đặt ra thông lệ, đến đây chụp hình phải nhảy, riêng tôi thì nhảy quều quào bắt chước với người ta, vì chưn cẳng xuống cấp rồi
Đến điểm thứ hai là Hidden hills, nơi đây chủ yếu tạo cảnh cho du khách chụp hình, 100 rupiah / người. (khoảng 150 k tiền Việt), họ tạo gần 10 cảnh nên cũng đáng giá đồng tiền
Điểm thứ ba là Ulun Danu, đó là ngôi đền rất thiêng, tín đồ đến thật đông để cúng vái, cùng với du khách nên rất nhộn nhịp . Khu đất rộng nằm sát hồ nước mênh mông được đầu tư với nhiều cảnh trí rất đẹp , nhờ mây mù trên dãy núi xa xa , tạo nên vẻ đẹp kỳ thú . Không biết các nơi khác như thế nào , còn ở Bali , đi một chút đường là thấy đền thờ, đền thờ ở khắp nơi, phần lớn dân Bali theo Ấn độ giáo , ngoài cửa luôn có tượng các thần giữ cửa, bên trong thường đóng kín
Đã 2g chiều , chúng tôi ghé quán ăn dọc đường, đường quanh co theo triền núi nên quán có view rất nên thơ , tôi chọn súp gà với bắp , Ali món tom yum, bác tài là người địa phương, chung thuỷ muôn thuở với món cơm trộn (nói cơm trộn vì thấy giống như cơm dương châu với thịt gà xé nhỏ )
Quán có wifi nên chúng tôi ngồi gần 2 giờ đồng hồ để lên mạng , lướt fb , trả lời tin nhắn .. Bali thấy vậy mà có công nghệ cao , sử dụng thông tin trên mạng , đường phố không thấy rác và đống rác , có những cung đường vòm lá giao nhau màu xanh mát mắt vô cùng
Điểm cuối là đền Tanah lot , cũng là đền thờ sát biển , nới đây xây đền bằng đá đen và cát cũng đen . Nhờ chuyến đi Mã lai lúc trước , tôi biết cát đen là xương khủng long hoá thạch từ thuở xa xưa. Sóng biển đập vào vách núi một màu trắng xoá , bờ biển cát hoà lẫn đá nên không ai tắm , dù người ta đến nơi này rất đông , chờ mặt trời lặn để cầu nguyện , hình như theo một thuyết trong dân gian , cầu nguyện lúc mặt trời lặn trên biển rất linh thiêng . Tôi và Ali mướn trang phục cổ truyền của dân Indonesia , nam có trang phục rất đẹp , giống hoàng tử Ấn độ , trang phục nữ bên trong siết và bó nên tôi không được thoải mái , thêm nắng chiều gay gắt nên có phần bơ phờ
Kết thúc ngày thứ hai ở Bali , chúng tôi về ks đúng 8g tối . Hẹn ngày mai khởi hành lúc 6.30 để kịp lên tàu lúc 7.30 đi ra đảo . Nghe nói chỗ đến là sóng lưng khủng long , có lẽ được tắm biển và lặn ngắm san hô. Cái vụ lặn dành cho Ali , còn tôi không biết lội và nhát gan (thêm là người cao tuổi) nên thiệt thòi đủ thứ , hu… hu
Hồ An Nhiên
H1
H2
H3
H4
+23
Nhu Thuong Nguyen, Khuc Thuy Du và 19 người khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác