NGHIÊNG CỦA NHẬT QUANG

Ngày đăng: 28/11/2022 04:40:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một b2i thơ mà nhiều người cho là lãng mạn và hay. Riêng tôi thích tác giả dùng một chữ Nghiêng trong sáu trường hợp vừa của thiên nhiên: Chiều nghiêng vừa của nhân vật tạo nên: Nghiêng vành nón, nghiêng vai…. Nghiêng đôi má thắm. Với cái nghiêng nào thì cũng làm cho con người đắm say

NGHIÊNG

Nghiêng chiều màu nắng lưa thưa

Nghiêng vành nón lá che vừa nét duyên

Nghiêng vai suối tóc nhung huyền

Nghiêng tà áo trắng dịu hiền thơ trinh

 

Nghiêng đôi mắt biếc lung linh

Nghiêng vòng tay ấm, ta- mình đắm say

Nghiêng bờ môi chạm ngất ngây

Nghiêng đôi má thằm hây hây…tình nồng

Nhật Quang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác