ĐÊM ĐÔNG CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 26/10/2022 07:44:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đề tài không mới nhưng với bài thơ năm chữ của Mỹ Dung nhờ có chút tình riêng mà người đọc cảm được. Lòng buồn , cảnh lặng , nghe  được mọi vật chung quanh

ĐÊM ĐÔNG

Đêm vào đông lạnh giá,

Nghe tiếng đêm thì thào,

Gió buông rơi chiếc lá,

Nghe lá thở xôn xao,

Chiều đông giăng mây tím

Hoàng hôn phủ chân trời

Mây chiều trôi bảng lảng

Ta tìm nhau một đời

Chiều rưng rưng mắt nhớ

Lệ buông dài trong veo

Gió nhẹ đưa thì thào,

Nốt nhạc trầm nghiêng chao

MỸ DUNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác