THÊU THÙA TÌNH YÊU CỦA PHẠM THU THẢO

Ngày đăng: 25/09/2022 11:07:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Cảm giác mạnh mẻ trong tình yêu, từ gặp gỡ hay đánh mất luôn là đề tài hấp dẫn cho thơ. Với bài Thêu Thùa Tình Yêu theo thể song thất lục bát,  Phạm Thu Thảo đã lồng những con chữ vào vần điệu cảm xúc nhớ nhung của mình thể như từng đường kim mũi chỉ từ đầu đến cuối để thêu dệt một mối tình khó quên mà người đọc sẽ có kết luận là đẹp.(TV)

THÊU THÙA TÌNH YÊU

Mùa cứ đến phai rồi hạ cũ

Thắp bình minh ta thử tìm quên

Mảnh tình chôn chặt trong tim

Vấn vương còn đó biết đền ai đây !?

 

Từ giã biệt phố gầy in dấu

Vẫn chờ nhau cho dẫu nghìn trùng

Chiều phai con nắng mênh mông

Rơi buồn như tiếng tơ lòng trót buông

 

Vui giây phút sao buồn thăm thẳm

Thương bàn tay ngại nắm ngại buông

Mộng tràn đẫy giấc đêm xuân

Bồi hồi xa cách khuyết thành trăng xưa

 

Đâu ánh mắt đâu mùa yêu dấu

Con bướm xưa về đậu vườn xưa

Tương tư giăng kín bốn mùa

Bện từng nỗi nhớ thêu thùa tình yêu

 

Đường mấy nẻo sao nhiều đau xót

Người không thương ta trót dại khờ

Điểm vào giấc mộng bơ vơ

Chút hương mùa cũ đợi chờ ai hay?

Phạm Thu Thảo

Chợ lách 23/9/2022

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác