CUỐI CHIỀU CỦA CAO NHẬT QUYÊN

Ngày đăng: 6/09/2022 07:41:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mùa thu không lung linh, không rực rỡ , màu thu với sắc vàng cây lá man mác êm đềm gợi bao hoài niệm buồn vui. Mùa thu phơn phớt nắng thưa ,se se chút heo may ,và những cơn mưa chiều  đầy lãng mạn dễ đưa hồn người xuôi miền ký ức. Khi hoàng hôn nhạt trên mái tóc , khi bước chân qua những thăng trầm ta bỗng thấy mình như con thuyền bềnh bồng trôi trên vùng kỷ niệm … Bến sông xưa, thuyền đã xa mờ . Người cũng xa rồi. Tình cũng xa xôi…(Phạm Thu Thảo)

CUỐI CHIỀU

Tôi ngồi đọ bước chiều trôi

Nghe hồn củi ướt sũng vùi tro than

Như chim ngậm bóng thu vàng

Như cây úa lá vườn hoang . Ơi người !

Cuối chiều xẻ mộng chia đôi

Nửa thân gỗ lũa rục rời bụi dăm

Nửa thân sương tạt chỗ nằm

Thuyền người khuất nẻo.Tăm tăm bến bờ

Buồn tôi vắt cạn ý thơ

Giọt thời gian đọng lạnh tờ lịch rơi

“Chim bay về núi tối rồi…”

Tôi còn thầm gọi chim ơi ! Nhớ về…

Vói tay níu ngọn gió se

Bện mưa chằm nón tình che nỗi chiều…

CAO NHẬT QUYÊN

6-9-2022

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác