CHỜ CHI MỘT KẺ MỘNG MƠ của Bùi Hoàng Linh

Ngày đăng: 8/06/2022 10:09:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nỗi nhớ lụy một đời, với tấm lòng tha thiết, năm canh lặng chờ, bài thơ ” Chờ chi một kẻ mộng mơ” được viết lên bằng nghĩa tình dâng hiến của người sống trọn vẹn với thơ. Trong hai chữ “chờ chi…”, được lập đi lập lại, như sự quặn thắc nỗi lòng nhớ mong.(T.V)

CHỜ CHI MỘT KẺ MỘNG MƠ

Nỗi nhớ đâu phải cơn mê

Mà sao cứ lụy một đời vào anh

Em về năm tháng màu xanh

Bên trời có kẻ năm canh lặng chờ

 

Chờ chi một kẻ mộng mơ

Cõi đời vạn lối câu thơ muôn trùng

Ai hay vàng đá tương phùng

Mười năm cuối bể thôi chung nỗi lòng

 

Chờ chi cái kẻ lông ngông

Ham thơ với rượu ôm dòng sông say

Chờ chi cái kẻ trắng tay

Mười năm xa xứ trả vay cuộc đời

 

Chờ chi cái kẻ quên đời

Ôm trăng trên mái viết lời ca dao

Chờ chi cái kẻ tiêu dao

Một đời chỉ biết nghêu ngao giữa trời.

BÙI HOÀNG LINH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác