BẮT ĐỀN

Ngày đăng: 24/05/2022 08:37:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Hai bài thơ này không thuộc loại xướng họa mà là thơ đối đáp của hai tác giả , đọc cho vui và thấy nét hóm hỉnh của họ (LM)

BẮT ĐỀN

Cũng từng trúc mã thanh mai

Chưa có em, anh với ai một thời?

Cũng từng xuống phố song đôi

Chưa có em – quán anh ngồi cùng ai?

 

Với anh, họ có cầm tay

có du dương lắm cho dài du dương?

Có ngơ ngẩn có bồn chồn

có ôm anh bữa em còn đâu đâu?…

 

Bắt đền anh – bắt đền nhau

chờ em khôn lớn mà sao chẳng chờ?

Bắt đền quán nhỏ chiều thưa

đền em cái thuở mình chưa của mình…

 MY THỤC

 

GHEN

Ghen ni là ghen Sao Tua

Ghen từ cha mẹ còn chưa lọt lòng

Nếu như tui được làm chồng

Đất bao nhiêu núi tui trồng gừng cay

Biển bao nhiêu muối từng ngày

Tui đem về đổ cho đầy tình yêu

Ghen đi ghen cho thật nhiều

Gừng cay cóng lưỡi muối thiêu cháy đời

Thôi thôi tui lạy ông trời

Cho tui cưới vợ là người Vĩnh Long

Nết na hiền thục thương chồng

Mắt hiền má thắm môi hồng ít ghen !

 ZULU DC

Có 1 bình luận về BẮT ĐỀN

  1. Vợ tui Tôn nữ Vĩnh Long

    Không ghen! Chỉ quá thương chồng lở tay

    Bới gừng, đổ muối đêm ngày

    Gạo mua ngoài chợ, gừng cay cả bồ

    Tưởng chừng biển mặn là do

    Vợ tui đổ muối…năng lo biển tình

    Nụ cười hoa nở mới tinh

    Mắt nai biết nói… làm thinh hẹn hò

     

    Ngày xưa hai đứa học trò

    Cùng e thẹn, lén hẹn hò bằng thơ

    Đứa chết nhát, đứa ngu ngơ

    Bãi trường ngăn cách nằm mơ nhớ nhiều

     

    Chết cha! Phải thế là yêu?

    Ve trưa gọi nắng, mưa chiều khóc thương

    Trăng đưa lối, gió dẫn đường

    Gừng cay muối mặn nhịn nhường trăm năm

    phamtuongnhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác