THU YÊU EM CỦA HOÀNG TRỌNG BƯỜNG

Ngày đăng: 25/03/2022 12:39:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tưởng đâu sợi tơ tình từng trói cột trái tim của TTKK đã cùng thế kỷ trôi qua . Nào hay sợ tơ tình ấy càng thêm óng ánh sắc màu khi nó được  nhuộm đỏ bằng tâm sự kẻ đang yêu của thế hệ đang là. Hỏi nhân gian tình là gì mà nhân  gian cứ mãi loanh quanh  dù hạnh phúc phù du mà khổ đau cứ mãi triền  miên trong viễn mộng ?(NNH)

THU YÊU EM

Chiều qua nhặt chiếc lá vàng rơi

Báo hiệu mùa thu sắp đến rồi

Gợi nhớ thu nào mình hai đứa

Cùng nhau ngồi ngắm lá vàng rơi

 

Em đã trao anh chiếc lá vàng

Của mùa lá rụng gió thu sang

Em nhìn anh hỏi như lo lắng

Không biết tình ta có úa vàng?

 

Em sợ một ngày anh phải xa

Còn em rơi như lá sau nhà

Cho tình vàng úa theo màu lá

Em sợ tình em mãi xót xa…

 

Anh ơi! Nếu có một ngày kia

Mình phải cách xa phải chia lià

Ở lại mình em trông lá rụng

Em buồn anh có chịu quay về

 

Không nghĩ tình ta như lá Thu

Lìa cành rơi xuống úa vàng như

Một màu Thu chết … màu Thu chết

Mùa  đã chôn tình trong lá Thu

 

Nhặt vàng xơ xác lá Thu rơi

Năm ngón tay anh lá rã rời

Anh thấy giọt gì vương trên đó

Sương chiều hay giọt lệ em rơi?

 

Se thắt tình nhau … chạnh nỗi lòng

Lá vàng mang giọt lệ long lanh

Của mùa thu ấy mình hai đứa

Thu lại năm nầy em xa anh.

14/08/2018

HOÀNG TRỌNG BƯỜNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác