QUẪY GÁNH PHÙ SINH CỦA LƯƠNG BÚT

Ngày đăng: 3/03/2022 07:06:34 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Lương Bút là nhà thơ trong hội VHNT tỉnh Bình Thuận, anh hiện sống ở TX La Gi , có nhiều bài đăng ở http://phudoanlagi.blogspot.com/. Đây là bài thơ phản tỉnh sau khi đi chùa .

QUẪY GÁNH PHÙ SINH .

Sáng nay mùng một kê đầu ngủ

Thằng bạn thương nhân đến chúc cầu

Ta giật mình ta trong giấc tỉnh

Dường như quên nó đã từ lâu

 

Rót chén nhân tâm hòa với rượu

Màng chi danh tánh với công hầu

Rượu nghèo đôi lúc như thần thánh

Đã không luồn cúi lọ mơ cầu

 

Chữ gói mo cau ngời hào sản

Nặng lòng nhân lý ghét hư danh

Điểm lại vẫn còn năm đứa bạn

Khinh ghế công hầu lẫn tướng khanh

 

Lại chẳng dại tình như Sơn Bá

Vướng mùi tục lụy hận Chúc gia

Giải tương tư mượn đôi hồ rượu

Để thế nhân sầu động khúc ca

 

Đôi bận hỏi lòng yêu hay giỡn

Người đùa nên phủ sóng quanh ta

Nhỡ mai tình có thành thiên cổ

“Hỏi đá vọng phu để biết mà”

 

Quẩy gánh phù sinh cười nhếch mép

Vài chữ lem nhem hành hạ thơ

Nét hào hoa cũng đùn lên tóc

Có từ dâu bể thuở khai sơ

 

Ta cũng nhớ xưa thằng bạn cũ

Một thời lam lũ vẫn hở thân

Lạc thời thi hỏng đành ôm hận

Hận suốt mười năm vấy bụi trần

 

Nếu một ngày kia khi nắng mọc

Sưởi tóc hồng nhan chẳng ngại ngần

Sãi chí ngang tàng nơi đất lạ

Lo gì hảo hán giữa phong vân.

 

LƯƠNG BÚT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác