MỘT NGÀY CỦA PHÙNG QUANG THUẬN

Ngày đăng: 16/03/2022 08:21:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Giữa hai ngọn núi là hình ảnh cuộc rong chơi đầy tâm huyết trên miền đất trăm năm. Bình minh rồi lại hoàng hôn , vô tình như sự lãng quên của những người ta yêu, người yêu ta. Để rồi ở cuối cuộc hành trình cả cái không, ta cũng còn… không có.(NNH)

MỘT NGÀY

Mặt trời mọc

từ sau núi

Cũng lặn về sau núi

Giữa hai ngọn núi đó

Có một dòng suối

Và mấy con bò

Nước chảy gấp

Bò nhẩn nha nhơi cỏ

Cánh vạt từ sao Sâm

bay qua bóng Trăng

lại theo sao Thương bay vào bóng Trăng

Vạn vật vô minh

Thỏ nhanh,sư tử mạnh,lạc đà nhẫn,

con bướm huyền đồng.

Tất cả rồi cũng hư không

Thời gian vô tình …

PHÙNG QUANG THUẬN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác