GIÃ TỪ! CỦA NGUYỄN THỊ BÉ

Ngày đăng: 28/03/2022 07:44:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nguyễn Thị Bé là cây bút mới cộng tác với trang nhà. Chị quê ở Sa Đéc, có chồng ở Đức, hiện nay về Việt Nam sống với khoảng đời còn lại. Nhận xét về bài thơ này, anh Kim Lê cho rằng : Những tình cảm xuất phát từ con tim , sẽ cảm hóa được người đọc . Bài thơ ắp đầy sự thương nhớ người thân đã quá cố, âu cũng là định mệnh, không cưỡng lại được .

GIÃ TỪ!

Anh ngừng thở bao đớn đau chấm dứt

Nay anh về với cát bụi hư vô

Thân xác anh yên nghỉ dưới nấm mồ

Anh ngủ đi kể từ nay anh nhé

 

Và giờ đây những bước chân cô lẽ

Trên đường đời lẽ bóng một mình em

Ai kề vai nâng đỡ bước chân mềm

Nay về xứ em giã từ nước Đức

 

Bước chân đi sao lòng em thổn thức

Sức khỏe còn? Để trở lại thăm anh

Anh cứ xem em là chim manh manh

Lấy chồng xa quê nhà sao diệu vợi

 

Anh đi rồi em cảm thấy chơi vơi

Duyên phận hết em trở về quê mẹ

Ngủ đi anh em về đây anh nhé

Giả từ anh và nước Đức thân yêu!

26/3/2022

NGUYỄN THỊ BÉ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác