EM ĐI TIM LẠI MÙA XUÂN CỦA NHẬT QUANG

Ngày đăng: 8/03/2022 09:44:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thời gian trôi, mặc dù ta đã có những gì trong “trương mục” mơ ước, nhưng khó mà giữ lại bên mình mãi mãi. Bài thơ Em đi tìm lại mùa xuân của Nhật Quang thể hiện một nỗi niềm hầu như ai trong mọi người thường vấp phải, muốn đi tìm, muốn níu lại những gì đã qua đi theo ngày tháng..(TV)

 

EM ĐI TIM LẠI MÙA XUÂN 

Dòng đời trôi

mải miết thời gian

theo dấu chân người cằn cỗi…

em đi tìm lại những cánh én mùa xuân

thắp ánh mặt trời hong màu đêm hoang lạnh

cho nắng trải mật

bướm ong về say ngát hương hoa

 

Đời chỉ là vô thường

rong rêu phận cát

bước chông chênh kiếp người

thời gian tóc bạc

hong tháng năm thăng trầm dâu bể

một ngày như áng phù vân

 

Em níu cánh mùa xuân

khơi tìm hồn nhiên một thời son trẻ

lãng đãng những giấc mơ trôi

vội qua thời nhan sắc

em đi tìm lại đêm ru giấc Thiên thần

ngõ vào hoa mộng mùa xuân…

dệt thành dải lụa tình nhân say đắm.

NHẬT QUANG

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác