BÊN THỀM THU ĐÔNG của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 5/12/2021 07:01:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)
Bên hồ thu ngày 27 tháng 11 còn chút hương thu phảng phất, nửa khuya tuyết rơi mù mịt đến tối hôm sau. Thêm một mùa Đông về lại trên phố!
BÊN THỀM THU ĐÔNG
Như là một cánh chim trời
Bay tìm đuổi mộng … mộng vời xa xôi
Thu đông xuân hạ phai phôi
Mùa đi mùa đến rã rời huyễn mơ
***
Bờ thu sóng vỗ xô bờ
Gió lay cành lá… hững hờ lá bay
Công viên thưa vắng từ ngày
Bước đông vào ngõ đêm dài tịch liêu
***
Phố khuya hoa tuyết rơi nhiều
Lung linh trong gió đêm đìu hiu đêm
Nửa mơ say giấc êm đềm
Nửa buồn tỉnh mộng bên thềm thu đông.
Yên Dạ Thảo
29.11.2021

Có 2 bình luận về BÊN THỀM THU ĐÔNG của Yên Dạ Thảo

  1. Hoài Thương nói:

    Bài này chị viết hay quá !

    nghe bên chị năm nay lạnh tới sớm hơn mọi năm phải không, nhưng sớm muộn gì thì cũng phải chịu thôi, rồi nó cũng sẽ đi qua, bên em thì ngược lại, giờ này cũng chưa lạnh nhiều, còn dễ chịu lắm!. Chúc chị luôn trẻ, khỏe, đẹp!

  2. Yên Dạ Thảo nói:

    Chị cám ơn lời comment của Hoài Thương!
    Vâng,năm nay bên chị lạnh sớm hơn mọi năm!Bây giờ thì lạnh nhiều và tuyết rơi cũng nhiều.
    Thân chúc Hoài Thương và gia đình mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác