HOÀI NIỆM của My Nguyễn

Ngày đăng: 17/11/2021 05:46:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

HOÀI NIỆM

 

Hằng năm mỗi độ gió đông sang

Nhà Giáo cùng nhau Tết rộn ràng

Quý chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe

Tràn đầy hạnh phúc, mãi vui an!

 

Thương những lái đò vừa bỏ bến

Tay chèo đã mõi, vấn vương ai

Qua sông, khách có còn lưu luyến

Kỷ niệm đầy vơi theo tháng ngày?

 

Nhớ bụi phấn bay trên bục giảng

Trống trường ấm áp mỗi thu sang

Thân thương đồng nghiệp cùng gian khó

Ánh mắt trẻ thơ quá dịu dàng!

 

Giáo án từng trang đầy nhiệt huyết

Con đường đã chọn cứ xông pha

Lặng thầm chiến sĩ nào ai biết

Đẹp lắm cho đời những khúc ca!

 

Nhà Giáo Việt Nam truyền thống ấy

Vinh quang, cao quý mãi sau này

Cuộc sống đôi khi còn vất vả

Ta luôn giữ vẹn tấm lòng ngay.

 

17/11/2021

My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác