TỈNH THỨC 1 CỦA LƯƠNG NGUYỆT HỒNG

Ngày đăng: 21/10/2021 10:34:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trước đến giờ  các nhạc sĩ thường dùng thơ để phổ nhạc, nay Lương Nguyệt Hồng lại làm thơ từ ý của bài ca . Chuyện hơi lạ nhưng đó cũng là ý tưởng hay.

TỈNH THỨC 1

Ai cũng mơ một cuôc đời êm ả

Nhung gấm lụa là ,hiện thực mơ hoa

Nhưng cuộc đời là bảo tố phong ba

Mà biến cố là bài học vô giá

Nghịch cảnh đời thường sẽ luôn đánh thức

Để biết đời là một cõi hư vô

Của kiếp nhân sinh ” thành trụ hoai diệt ”

Theo tuần hoàn trong vũ trụ bao la

Nếu vô minh nhìn đời là bất diệt

Thì ” ta , tôi ” cao quá ngưỡng, mần chi

Tỉnh thức rồi đời sân khấu – sá chi

Nhận vai diễn xong rồi xin trả lại

Trứng được ấp gà thoát ngoài vỏ trứng

Hoa rơi tàn theo cát bụi thời gian

Chuyện tử sinh như hoa lá trên cành

Vượt gian khó rác bồi hoa rực rở

LƯƠNG NGUYỆT HỒNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác