THƯƠNG HỌC TRÒ CỦA HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

Ngày đăng: 18/09/2021 04:34:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một bài thơ của cô giáo nói về hoàn cảnh của đứa học trò đột nhiên việc học sa sút. Câu chuyện mà bất kỳ cô giáo nào cũng có thể gặp qua (PR)

 

Thương Học Trò 

Tôi từng có học trò 

Chợt học hành sa sút 

Tìm hiểu ra mới biết 

Cha mẹ trò ly hôn 

 

Mẹ bỏ về phương Bắc 

Cha ngập vùi trong rượu 

Bâng khuâng tôi tự hỏi 

Tình yêu có quyền gì? 

Làm người ta đau khổ? 

Huế, 15.9.2017

HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác