THƯ CÁM ƠN

Ngày đăng: 24/09/2021 11:45:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

KÍNH GỞI THẦY CÔ, CÙNG CÁC ANH CHỊ EM.
NHỮNG LỜI CHÚC THÂN THƯƠNG LÀ QUÀ TẶNG QUÝ GIÁ

Kính gửi thầy cô cùng các anh chị em quý mến! Sinh nhật của Rom Neang Phi năm nay, chưa bao giờ có được không khí thật ấm áp như vầy. Phi Rom thật sự xúc động nhiều, thật sự hạnh phúc và vô cùng trân quý những lời chúc của quý thầy cô, của anh chị em bạn bè. Đó là món quà tinh thần đem lại cho Phi Rom biết bao niềm vui trong cuộc sống dù trong hoàn cảnh dịch bệnh mà ai nấy cũng đang thấp thỏm lo âu; bao đau thương nghe thấy hàng ngày đã làm cho chúng ta căng thẳng, Do vậy, từ mấy hôm trước Phi Rom cố im lặng cho trôi qua vì trong lòng không thấy vui vẻ, đứa em gái đang bệnh nặng, thế mà ông Sãi Lương lại nhắc và chúc mừng trên trang nhà. Thật bất ngờ, không thể tưởng nào hoa, nào quà, nào bánh sinh nhật chúc mừng trên phây, trên trang nhà, Viber, Zalo đều gửi về tới tấp, nào là lời hỏi thăm chúc mừng của thầy Nguyễn Quang Châu,cô Lê Thân Hồng Khanh, cô Phạm Thị Trí, cô Dương Vương Thị Tùng, thầy Nguyễn Thanh Bình, cô Nguyễn Thị Hạnh ĐH Cần Thơ, các anh chị Quán Văn, các anh chị SP Long Xuyên, các bạn đồng nghiệp TTGDTX An Giang, bạn bè Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long, các bạn Đại Học Cần Thơ, các thân hữu và các bạn cộng tác viên của trang nhà, các em sinh viên, học trò cũ trường cấp 3 huyện Tri Tôn đã vào dòng thời gian của Facebook Rom Neang Phi.

Xin ghi nhận những lời chúc thân thương quý báo này, đó là động lực thúc đẩy Phi Rom có cuộc sống vui vẻ trong những ngày kế tiếp ở quê nhà. Kính chúc sức khỏe quý thầy, cô cùng anh chị em. Thân kính

Phi Rom

H1

H2

H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác