MƯA BUỒN của Huỳnh Bảy

Ngày đăng: 15/06/2021 03:40:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
MƯA BUỒN
Trời buồn trời chợt đổ mưa
Chỉ vừa ướt tóc chỉ vừa buồn thiu
Tiếng mưa trỗi khúc ban chiều
Xốn xang trong dạ thật nhiều nỗi lo
* * *
Lo cho cuộc sống ấm no
Mảnh đời bất hạnh nằm co ở nhà
Dịch ơi,mau cút đi xa
Quân bình cuộc sống nhà nhà yên vui!
* * *
Đêm nằm trăn trở nào nguôi
Mong cho F mấy đừng xuôi la cà!
Ở yên một chỗ thật thà
Khai báo y tế để mà cách ly
* * *
Dù cho cuộc sống phân ly
Cũng là nghĩa cử từ bi với người
Trông cảnh mà thiếu nụ cười
Xe qua kẻ lại mặt người thấy đâu!
* * *
Chỉ còn ánh mắt rầu rầu
Nghi ngại gần gũi biết đâu F rồi!
Vậy nên tự nhốt mình thôi
Bỏ quên hàng phượng lẻ loi sớm chiều.
* * *
Phượng già dáng đứng liêu xiêu
Vươn tay ôm lấy ánh chiều nhẹ rơi
Nỗi lo cứ mãi chơi vơi
Mong cho cuộc sống về nơi an lành!!
15/6/2021
Huỳnh Bảy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác