THỨC GIẤC của Huỳnh Bảy

Ngày đăng: 14/03/2021 08:41:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
THỨC GIẤC
Nửa khuya thức giấc mơ màng
Dõi theo chiếc bóng trăng vàng nơi đâu
Nhác trông một mảnh trăng sầu
Đang treo lơ lửng bên đầu mái hiên
* * *
Ngân hà chiếc bóng cô miên
Vì sao lạc bước….chỉ riêng trăng chờ
Áng mây ôm mảnh trăng mờ
Vỗ về dỗ giấc đừng chờ sao mai
* * *
Đêm khuya sương phủ bờ vai
Gió khuya lành lạnh áo ai ướt đầm
Sao ta cứ mãi âm thầm
Dõi theo chiếc bóng mộng cầm lỡ tơ
* * *
Giờ thì ôm mối tình thơ
Lạc vần lỗi nhịp thẩn thờ canh thâu
Dệt sao chữa mãi thành câu
Bài thơ dang dở gởi sầu cho ai?
13/03/2021
Huỳnh Bảy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác