RU TRĂNG của Huỳnh Bảy

Ngày đăng: 24/02/2021 09:23:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
RU TRĂNG
Ngủ đi,,,,hỡi ánh trăng thề
Lặng yên cơn gió đi về cõi xa
Trời đêm giá buốt hiên nhà
Hiên đời lắm nỗi ta bà chơi vơi
* * *
Gởi hồn ra tận biển khơi
Vỗ về cơn sóng đợi chờ ánh trăng
Ánh trăng vằng vặc thâu đêm
Mơn man làn sóng ru êm giấc nồng
* * *
Nguyên Tiêu trăng sáng ngập lòng
Cho ta thôi hết chờ mong ánh ngời
Say tình say cả đất trời
Mắt môi một thuở gọi mời ánh trăng
* * *
Trăng đầy,trăng khuyết nhớ chăng?
Ta đây muôn thuở đợi trăng trở về
Giữ sao cho vẹn câu thề
Đừng quên hẹn ước lê thê nỗi sầu
* * *
Nỗi sầu như hạt mưa ngâu
Mong cho ô thước bắc cầu gặp nhau
Dẫu gặp trong phút mưa mau
Đôi ta chung bóng trước sau vẹn tình..!
23/02/2021
Huỳnh Bảy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác