NGẮM TRĂNG của Nguyễn Thị Rớt

Ngày đăng: 24/02/2021 11:49:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
NGẮM TRĂNG
Đêm nay ra đứng ngoài hiên
Ngắm trăng mười sáu chao nghiêng mái đầu
Dù cho trăng tận trời cao
Đem ngàn tia sáng trải vào muôn nơi!
Ánh trăng vằng vặc sáng ngời
Rọi soi khắp chốn: đất trời — không gian
Vầng trăng
chơi vơi…
lang thang…
( Trăng trôi nhè nhẹ lang thang)
Nơi đâu trăng đến– ngập tràn niềm vui!
Trăng ơi! Ở lại cùng tôi
Đừng đi vội nhé! Tôi mời trăng sang
Ngày mai trăng dẫu có tàn
Ánh trăng ngày ấy ngập tràn hồn tôi!
Nguyễn Thị Rớt
05/02/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác